MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Thất bại trước Celta Vigo, Atletico có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Simeone

    19:58 Chủ nhật 02/09/2018

    BongDa.com.vn Đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone đang cho thấy sự thiếu ổn định ở mùa giải năm nay khi để thua trước Celta Vigo ở vòng 3 La Liga.

    Đêm thứ Bảy, Atletico Madrid được ra sân sớm hơn hai đối thủ cạnh tranh chức vô địch là Real Madrid và Barcelona, đó là cơ hội cực tốt để gây áp lực lên hai đội bóng còn lại trong bối cảnh đoàn quân của Diego Simeone đang có phần lép vế trong giai đoạn khởi động.

    Tuy nhiên, hành quân đến sân của Celta Vigo chưa bao giờ là dễ dàng đối với các đại gia của Tây Ban Nha, ngay cả Real Madrid và Barca trong quá khứ đều rất vất vả mới có được kết quả hòa trên sân Bailados của Celta. Những cảnh báo trong quá khứ như một điềm không lành đối với đội bóng thành Madrid.

    Thất bại trước Celta Vigo, Atletico có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Simeone - Bóng Đá

    Atletico Madrid gặp "ác mộng" trên sân Bailados của Celta Vigo khi phải nhận thất bại 0-2.

    Thật vậy, Los Rojiblancos đã thực sự có một cơn ác mộng trước lối chơi chặt chẽ và hiệu quả đến từng pha bóng của Celta. Trước lối chơi đó, đoàn quân của vị chiến lược gia người Argentina tỏ ra lúng túng trong phòng ngự và thiếu sắc sảo trong những cơ hội tấn công hiếm hoi của mình. Thậm chí, theo số liệu thống kê sau trận đấu, Atletico Madrid còn không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào.

    Hoàn toàn lép vế trước đối phương, Atletico đã phải nhận một kết quả không mấy dễ chịu, thất bại 0-2 ngay ở vòng đấu thứ 3 của La Liga 2018-19. Hai vòng đấu trước đó, họ cũng không có được một kết quả khả quan khi chỉ giành được một chiến thắng và một trận hòa. Chỉ với 4 điểm sau 3 vòng đấu, đây là thành tích tệ nhất kể từ khi Diego Simeone lên nắm quyền đội bóng vào giữa mùa giải năm 2011-12.

    Ngược về quá khứ, trong 6 mùa giải đã gắn bó cùng nhau, Atletico Madrid chưa bao giờ có một thành tích "bết bát" như vậy.

    Thất bại trước Celta Vigo, Atletico có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Simeone - Bóng Đá

    Atletico Madrid có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên của huấn luyện viên Diego Simeone.

    Trong 3 mùa từ 2012 đến 2015, đội bóng áo sọc đỏ-trắng đã giành được 7 điểm sau 3 trận đấu đầu mùa. Nổi bật trong số đó là ở mùa giải 2013-14 khi họ đánh bại được cả địch thủ cùng thành phố Real Madrid ngay ở vòng thứ hai, cũng chính mùa giải đó, Atletico đã lên ngôi vô địch tại La Liga và cùng với đó là danh hiệu Á quân UEFA Champions League.

    Đến mùa 2015-16, thành tích có phần giảm sút nhưng họ vẫn kịp giành được 6 điểm trong 3 trận khi để thua Barcelona ngay vòng đấu thứ 2 với tỷ số 1-3.

    Mùa 2016-17, đây là năm có thành tích tốt nhất khi Atletico Madrid giành được 9 điểm tuyệt đối, trong đó có chiến thắng trước Celta Vigo ngay trên sân khách.

    Mùa giải năm ngoái, Los Rojiblancos cũng có khởi đầu không tốt khi chỉ giành được 5 điểm sau 2 trận hòa với Girona và Valencia, trận thắng duy nhất là trước Las Palmas với tỷ số 5-1.

    Có thể dễ dàng nhận thấy sự thiếu ổn định của Atletico Madrid ở giai đoạn đầu mùa trong "kỷ nguyên" của Diego Simeone. Với khởi đầu "chậm chạp", đội bóng này đang gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua vô địch với Real và Barca và nếu như không thức tỉnh kịp thời, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều.

    Thất bại này có thể được giải thích bằng việc HLV Simeone đã cất dàn sao 115 triệu euro trên ghế dự bị, nhưng đó không phải là một lý do đủ để thuyết phục người hâm mộ. Trong cuộc họp báo sau trận, Simeone đã tự nhận trách nhiệm và coi đây là một bài học đáng giá cho hành trình còn lại của giải đấu.

    Thất bại trước Celta Vigo, Atletico có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Simeone - Bóng Đá

    Diego Simeone coi thất bại này là một bài học đáng giá cho giai đoạn sau của mùa giải.

    "Trận đấu này giúp chúng tôi tỉnh nghộ rất nhiều, trước tiên đối với bản thân tôi."

    "Chúng tôi đã có 10 phút cuối hiệp đấu thứ hai với Rayo Vallecano không được hiệu quả và điều này đã lặp lại ở trận đấu ngày hôm nay."

    "Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thất bại này và đây thực sự là một bài học quý giá trong giai đoạn còn lại của La Liga. Xin chúc mừng Celta vì họ đã có một trận đấu thực sự tuyệt vời."

    Tùng Nguyễn | 18:58 02/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...