MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Thành tích nghèo nàn của tuyển Thái Lan trên sân Malaysia tại AFF Cup

    21:43 Thứ năm 29/11/2018

    Dù có tới 5 lần vô địch AFF Cup trong lịch sử, "Voi chiến" lại chưa từng thắng mỗi khi hành quân đến Malaysia.

    Trong lịch sử giải đấu, đội tuyển Thái Lan và Malaysia đã gặp nhau tổng cộng 13 lần. Người Thái thắng tới 7 trận, hòa 3 và thua 3. Đáng chú ý, trên sân nhà của "Harimau Malaya", Thái Lan phải nhận tới hai thất bại và một trận hòa.

    Cụ thể, năm 2004, giải đấu được tổ chức tại Malaysia, đội chủ nhà đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1. Năm 2012, trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil đã kết thúc bằng một trận hòa với hai bàn thắng chia đều cho hai đội. Tác giả của bàn thắng cho Malaysia là tiền đạo Norshahrul Talaha, người sẽ tiếp tục tham dự trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018.

    Đến năm 2014, trận chung kết lượt về tại Kuala Lumpur đã chứng kiến nỗi uất hận của đội chủ nhà. Thua 0-2 tại lượt đi, "Harimau Malaya" trở về sân nhà và ghi đến 3 bàn thắng, tràn đầy hy vọng lần thứ hai vô địch Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Thái Lan thua Malaysia trên sân Bukit Jalil nhưng vẫn vô địch AFF Cup năm 2014.

    Suýt chút nữa Thái Lan đã để vuột mất ngôi vô địch, cho đến khi từ phút thứ 82 trở đi, các cầu thủ đội khách vùng lên và có liền hai bàn thắng, qua đó lên ngôi vô địch với tổng tỷ số chung cuộc 4-3.

    Chảo lửa Bukit Jalil rõ ràng là chốn "đi dễ khó về" với đội tuyển Thái Lan. Tại trận bán kết lượt đi diễn ra ngày 1/12, "Voi chiến" có chuyến làm khách đến sân vận động này, nơi có sức chứa lên tới 80.000 chỗ ngồi với bầu không khí đáng sợ được tạo ra bởi các CĐV cuồng nhiệt của đội nhà có tên "Ultras Malaya".

    Ở vòng bảng, HLV trưởng Tan Cheng Hoe đã gọi CĐV Malaysia là "cầu thủ thứ 12 trên sân". Sau khi đội tuyển Myanmar nhận thất bại 0-3 trên sân Bukit Jalil, HLV Antoine Hey buộc phải thừa nhận sức ép của CĐV chủ nhà đã gây áp lực không nhỏ cho các học trò của ông trên sân.

    Nhận thức được những khó khăn trong chuyến hành quân trước mắt, hậu vệ Pansa Hemviboon của đội tuyển Thái Lan kêu gọi các đồng đội nêu cao sức mạnh tinh thần để chống chọi với tiếng ồn và những áp lực trên sân Bukit Jalil vào ngày 1/12 tới.

    Anh chia sẻ: "So với với thời điểm trong quá khứ, mọi thứ hiện tại còn khó khăn hơn. Áp lực từ khán giả nhà là điều đầu tiên chúng tôi phải chịu đựng. Toàn đội sẽ cần tập trung cao và tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được thử thách này".

     - Bóng Đá

     Trận bán kết lượt đi hứa hẹn sẽ không ít khó khăn với đội tuyển Thái Lan. Ảnh: AFF.

    Pansa cho biết anh rất vui khi chuẩn bị được chơi trước đám đông lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình, nhưng sẽ cố gắng biến sức ép thành động lực để Thái Lan phá vỡ "bóng ma" không thể thắng trong mỗi lần phải làm khách trên sân của Malaysia.

    "Tôi chưa bao giờ được chơi bóng trước đông người đến vậy. Nhưng càng nhiều người hâm mộ, trò chơi mới càng hấp dẫn. Nếu Thái Lan giành thắng lợi trước đội chủ nhà, người hâm mộ sẽ càng nể phục chúng tôi nhiều hơn. Đây sẽ là thách thức lớn", Pansa khẳng định.

    Bích Hiền | 21:00 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...