MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Thánh 'giải vây' EPL: Van Dijk, Maguire đều không phải là số 1

    21:50 Thứ hai 24/02/2020

    BongDa.com.vn Nhân vật sở hữu chỉ số giải vây cao nhất không khoác áo một đội bóng trong nhóm Big Six

    Nói đến các thống kê phòng ngự, có lẽ người ta sẽ nghĩ đến Virgil van Dijk hay Harry Maguire, nhưng nếu chỉ nhắc đến khả năng giải vây (clearance) cho đội nhà, cặp đôi đắt giá của Liverpool và Manchester United thậm chí không góp mặt trong top 5 tại giải Ngoại hạng Anh mùa này (tính đến hết vòng 27 Premier League).

    Cụ thể, trang chủ premierleague.com chỉ ra rằng, trung vệ James Tarkowski hiện dẫn đầu danh sách với 141 lần giúp Burnley tránh khỏi nguy hiểm. Những người đứng sau anh bao gồm Jan Bednarek (southampton - 140), Jonny Evans (Leicester - 35), Ben Mee (Burnley - 131) hay John Egan (Sheffield -129).

     - Bóng Đá

    James Tarkowski là thánh giải vây của Premier League.

    Van Dijk thực tế chỉ đứng ở vị trí thứ 12 với 122 lần giải vây, trong khi đội trưởng ở sân Old Trafford ở vị trí thứ 15 với 111 lần tương tự. Trong top 10, chỉ duy nhất trò cưng Jose Mourinho là trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham Hotspur góp mặt (128) như một cầu thủ đang chơi cho một đại diện ở nhóm Big Six.

    Tarkowski từng có thời gian là thủ quân Burnley, nhưng vinh dự đó hiên thuộc về Ben Mee, người được huấn luyện viên Sean Dyche trao cho vinh dự kể từ đầu mùa giải năm nay. Cặp đôi này đang chơi tốt ở phòng tuyến đội chủ sân Turf Moor và thường xuyên tạo ấn tượng với những tình huống không chiến, đúng với phong cách mà chiến lược gia người Anh áp dụng trong nhiều năm qua.

    Burnley trở thành nạn nhân của Eden Hazard:

    Anh Tú | 21:20 24/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...