"Nhìn tổng thể chúng tôi đã có một màn trình diễn mạnh mẽ," chiến lược gia người Pháp nói với báo chí sau trận đấu. "Toàn đội đã chơi vô cùng xuất sắc ở hiệp 1."
Arsenal nhanh chóng dẫn 3-0 khi kết thúc hiệp 1 nhờ ba bàn thắng của Oezil, Cazorla, Sanchez. Tuy nhiên sang hiệp 2 họ đã để đối phương ghi 1 bàn và không có thêm bàn thắng nào nữa, cho dù tạo nhiều cơ hội. Và đó là lý do Arsene Wenger không hài lòng.
"Sang hiệp 2 chúng tôi vẫn còn tạo cơ hội tuy nhiên đã lỡ các tình huống quyết định. Khả năng dứt điểm của toàn đội là điều cần cải thiện."
Bên cạnh đó, Wenger cũng khen ngợi học trò cưng Oezil khi anh ghi dấu ấn trong cả hai bàn thắng, và hàng phòng ngự CLB.
"Tôi rất hạnh phúc khi cậu ấy (Oezil) ghi bàn và có màn trình diễn ấn tượng. Tôi cũng phải giành nhiều lời khen ngợi cho hàng phòng ngự và thủ môn."
Chiến thắng trước Watford là chiến thắng thứ 650 của Arsenal kể từ khi dẫn dắt CLB.