Sau trận đấu "thắng như thua" trước West Ham United vào tối qua, có lẽ ai cũng hiểu rằng Man Utd cần cải tổ lại lực lượng, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Chris Smalling và Phil Jones sẽ không rời đi sau những bản hợp đồng dài hạn, nhưng Marcos Rojo cần xác định rõ vai trò và tương lai khi mùa giải khép lại.
Khi Quỷ đỏ đánh bại PSG tại Champions League, người ta cũng nhận ra rằng tương lai của Eric Bailly (từng dính lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn thua) tại Old Trafford có thể đã chấm dứt. Thực tế, ngôi sao sinh năm 1994 cũng chẳng hề được trọng dụng cho đến nay.
Nhưng bây giờ, Rojo thì không sở hữu nhiều yếu tố có thể khiến Man Utd "nuối tiếc" bởi anh đã chuẩn bị bước sang tuổi 30, chấn thương đầu gối liên miên khiến cựu cầu thủ Sporting Lisbon đánh mất tốc độ của một hậu vệ cánh, thân hình dường như "phì nhiêu" hơn cho một cầu thủ chuyên nghiệp.
Ngôi sao người Argentina thiếu cảm giác về vị trí trên sân, đó là lý do lớn khiến anh bị Felipe Anderson qua mặt nhiều lần. Rất may cho Man Utd là West Ham không có sự phục vụ của Marko Arnautovic, bởi nếu trung phong cao 1m90 góp mặt trên sân, chưa biết liệu chủ nhà sẽ thua bao nhiêu bàn.
Có một nghịch lý lớn bên phía cánh trái của Rojo, anh là người tắc bóng nhiều nhất (6), nhưng không hiệu quả nhất với tỷ lệ thành công chỉ 50%, và một nửa trong số này dẫn đến các pha xuống bóng rất mạnh mẽ của Pablo Zabaleta và Anderson, mặc dù họ không thể mang về bàn thắng bên cánh phải.
Vào mùa hè, Man Utd dường như sẽ chi rất đậm để ký hợp đồng với một siêu trung vệ nào đó như Harry Maguire hay Kalidou Koulibaly. Động thái đó có nghĩa, Rojo gần như không thể cạnh tranh một vị trí ở trung tâm, nơi có sự xuất hiện của Victor Lindelof và 2 người đá chính hôm nay.
Rojo cũng chẳng thể nhìn thấy cơ hội của mình bên phía cánh trái bởi Luke Shaw ở đẳng cấp khác biệt, trong khi bây giờ ngôi sao sinh năm 1990 đơn giản là không phù hợp để chơi như một người bám biên trong cả trận (kể cả là dự bị), với tốc độ cùng khả năng tạt bóng quá tệ của mình.
CEO Ed Woodward được phát hiện có mặt trên khán đài và nắm bàn tay của mình lại cùng khuôn mặt cau có. Dường như phó chủ tịch của Man Utd đã biết được mình cần phải làm gì vào mùa hè, và khi đó, tương lai của Rojo sẽ không mập mờ như trong suốt thời gian qua.