MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Thắng khó khăn Than Quảng Ninh, Quảng Nam FC dồn sức lực cho trận gặp Hà Nội FC

    20:11 Thứ sáu 10/11/2017

    BongDa.com.vn Sau thắng lợi quan trọng trước Than Quảng Ninh với tỉ số 2-1, Quảng Nam FC đang ở rất gần với ngôi vô địch V-League 2017. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn thận trọng trước chuyến hành quân ra Bắc làm khách Hà Nội FC ở vòng 25.

    Trận đấu giữa Quảng Nam FC và Than Quảng Ninh xứng đáng là trận cầu tâm điểm ở vòng 24 vì nó ảnh hưởng rất lớn đến ngôi vô địch. Sau 90 phút căng thẳng trên sân Tam Kỳ, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là những người được hưởng niềm vui với chiến thắng 2-1.

     - Bóng Đá

    Quảng Nam FC giành thắng lợi đầy khó khăn. Ảnh: Viết Định.

    Dù chiến thắng, nhưng nhà cầm quân gốc Hà Nội thừa nhận đây là một chiến thắng đầy khó khăn của đội chủ nhà: “Quảng Nam FC vươn lên dẫn trước sau pha sút xa của Hữu Phước, từ đó các cầu thủ có tinh thần rất tốt, nếu may mắn hơn thì Thanh Trung hay Claudecir đã có thể có bàn thắng khi bỏ lỡ 5, 6 cơ hội ngon ăn. Nhưng trong bóng đá, việc không tận dụng được cơ hội thì phải trả giá và Than Quảng Ninh đã gỡ hòa ở phút đầu hiệp 2. Rất may ở phút 80 thì Thanh Trung đã thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định tỉ số 2-1.

    Trận này mang tính chất rất quan trọng của cả hai đội, nó hội tủ đầy đủ yếu tố của một trận bóng đá, rất hấp dẫn và kịch tính. Dù chúng tôi được đá trên sân nhà nhưng chúng tôi đã có một chiến thắng đầy khó khăn."

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Văn Phúc đặt mục tiêu có điểm trước Hà Nội FC. Ảnh: Viết Định.

    Chiến thắng này đã mở ra cơ hội vô địch lần đầu tiên trong lịch sử cho đội bóng xứ Quảng, nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn sẽ dồn hết sức lực và chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu được đánh giá then chốt ở vòng 25 khi hành quân ra Hàng Đẫy: “Trước mắt thì BLH và cầu thủ cứ vui đã, đội sẽ nghỉ 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tới rất căng thẳng với Hà Nội. Mặc dù khoảng cách là 3 điểm và có lợi thế khi đã giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi, nhưng mục tiêu của chúng tôi là có điểm đã rồi mới nghĩ đến chức vô địch,” thuyền trưởng đội bóng xứ Quảng tỏ ra rất thận trọng.

    Trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam FC ở vòng 25 sẽ diễn ra vào ngày 19/11 sắp tới.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 19:40 10/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...