Phải thừa nhận Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng đấu pháp hợp lý, khiến Pep Guardiola và các học trò hoàn toàn bất lực.
Anthony Martial là người ghi bàn mở tỉ số cho Quỷ đỏ sau pha đá phạt tinh quái của Bruno Fernandes. Đến cuối trận, Scott McTominay tận dụng rất tốt sai lầm của thủ thành Ederson để ấn định thắng lợi 2-0 cho đội nhà.
Để bảo toàn chiến thắng cho Man Utd, từ phút 78, HLV Solskjaer đã gia tăng sức mạnh phòng ngự với việc tung Eric Bailly vào sân thay cho Brandon Williams, McTominay thế chỗ Martial.
Đóng góp của Bailly trong những phút cuối là ít ỏi, dù vậy, anh rất hóm hỉnh chia sẻ qua mạng xã hội rằng mình là 'người thay đổi cả trận đấu'.
Chia sẻ của Bailly đã được các đồng đội vui vẻ hưởng ứng và người hâm mộ cũng rất phấn khích bởi sự 'vui tính' của ngôi sao người Bờ Biển Ngà.
Thật sự thì Bailly không ảnh hưởng trực tiếp đến Quỷ đỏ khi họ đã dẫn trước 1-0 và nâng tỷ số lên 2-0 sau đó, nhưng anh chắc chắn đã giúp Man Utd giữ sạch lưới trước Man City. Từ khi trở lại sau chấn thương, Bailly đã chơi rất tốt và có thể giúp HLV Solskjaer có thêm phương án cho phần còn lại rất khắc nghiệt của mùa bóng.
Video Solskjaer nói về tình hình của Pogba: