MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Thắng Long An, Bình Phước đòi lại ngôi đầu từ tay An Giang

    06:00 Thứ hai 20/05/2019

    BongDa.com.vn Trong trận đấu duy nhất của vòng 7 Hạng Nhất 2019 diễn ra vào chiều qua (19/05), CLB Bình Phước đã giành chiến thắng dễ dàng trước Long An để giành lại ngôi đầu BXH.

    Với lợi thế sân nhà và hưng phấn sau chuỗi trận thành công, CLB Bình Phước nhập cuộc tự tin và tạo ra hàng loạt những đường lên bóng nguy hiểm. Phía cánh trái, Văn Trung và Trần Tấn Tài thường xuyên khuấy đảo hàng thủ áo trắng với những pha chồng biên, tạt bóng thậm chí là những cú sút cầu may.

    Tuy nhiên, cơ hội rõ ràng đầu tiên của trận đấu lại đến với CLB Long An khi Ngô Hoàng Anh có cú sút xa ở khoảng cách 20m ở phút thứ 7 của trận đấu. Lực sút rất căng nhưng bóng đi không quá hiểm và thủ thành Tuấn Vũ vẫn làm chủ được tình hình. Gần như ngay lập tức, Lâm Thuận có lời đáp trả với pha bóng nửa chuyền, nửa sút đưa bóng dội vào xà ngang khung thành ra ngoài. 

    Thắng Long An, Bình Phước lấy lại ngôi đầu từ tay An Giang - Bóng Đá

     Hậu vệ trái Thái Minh Thuận (Long An) chơi đầy nỗ lực trong trận đấu với Bình Phước. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Phút thứ 17, Đoàn Hải Quân có dịp làm khán giả trên sân Bình Phước thót tim khi có pha đá phạt cố định đưa bóng ra mép lưới. Mười phút sau đó, đến lượt Trần Tấn Tài có câu trả lời với cú dứt điểm nguy hiểm sau tình huống xâm nhập vào trung lộ, tiếc là cú dứt điểm đi không chuẩn xác.

    Các cầu thủ áo đỏ vẫn tiếp tục duy trì sức ép đều đặn đến những phút cuối của hiệp 1. Phút 41, Vũ Phong thử tài Đông Vịnh với cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm. Và sau hàng loạt những nỗ lực, đại diện miền Đông Nam Bộ cũng có được điều mình cần chính là bàn thắng mở tỷ số vào phút 45. Dương Văn Trung là người gieo sầu cho cựu vương V-League bằng cú sút xa cầu âu, bóng đi cao hơn tầm với của số 1 CLB Long An và nằm gọn trong lưới.

    Sang hiệp 2, sức ép vẫn được đoàn quân của HLV Lê Thanh Xuân duy trì và hàng thủ áo trắng đã không thể đứng vững trước những sóng gió dồn dập. Chỉ trong vòng 4 phút, Bình Phước có 2 bàn thắng nhờ công của Thái Học (phút 65) và Lâm Thuận (phút 68). Điều đáng lưu ý trong 2 tình huống ghi bàn của đội nhà đều nhờ công kiến tạo của lão tướng Vũ Phong.

    Bị dẫn trước 3 bàn, trong thế không còn gì đã mất, HLV Ngô Quang Sang đã có những điều chỉnh nhằm cải thiện sức mạnh tấn công của đội nhà. Tiền đạo Dương Anh Tú, trung vệ Nguyễn Khắc Vũ (vào sân đá vị trí tiền đạo) và tiền vệ Lê Hoàng Dương đã được tung vào sân. Nhưng trong một ngày mà các trụ cột của CLB Long An chơi dưới sức thì việc triển khai những đường lên bóng sắc nét là vô cùng gian nan.

    Thắng Long An, Bình Phước lấy lại ngôi đầu từ tay An Giang - Bóng Đá

     CLB Long An rất cố gắng nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ áo đỏ chơi kỷ luật của Bình Phước. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Cuối trận đấu, tiền đạo vào thay người bên phía đội chủ nhà là Lê Quyền Huy Tín có đến 3 cú sút về phía khung thành của CLB Long An. Nhưng trong một ngày may mắn không mỉm cười, số 79 chưa thể có được bàn thắng cho riêng mình.

    Thời gian còn lại của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi và Bình Phước đã có chiến thắng 3 sao trước CLB Long An. Kết quả này đã giúp đại diện miền Đông Nam Bộ giành lại ngôi đầu bảng từ tay An Giang với 16 điểm và thiết lập khoảng cách 3 điểm khá an toàn. Trong khi đó, sau trận thua thứ 4 trên sân khách, CLB Long An đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên BXH với 9 điểm trong tay.

    Tỷ số: Bình Phước 3-0 Long An

    Ghi bàn: Văn Trung (45'), Thái Học (65'), Lâm Thuận (68').

    Đội hình ra sân:

    Bình Phước: Tuấn Vũ, Văn Trung, Vũ Phong, Thái Học, Lan Dem, Văn Quý, Lâm Thuận, Tấn Lộc, Hoàng Nhật, Văn Ly, Trần Tấn Tài.

    Long An: Đông Vịnh, Đình Hiếu, Đức Lễ, Tuấn Đạt, Minh Thuận, Bảo Anh, Tài Lộc, Hoàng Anh, Hải Quân, Vũ Em, Huỳnh Tấn Tài.

    Chiều nay (20/05), giải Hạng Nhất sẽ tiếp tục với trận đấu muộn nhất vòng 7 với cuộc đọ sức giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đồng Tháp, diễn ra vào lúc 17h00.

    Đăng Huy | 23:47 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...