MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Thắng đậm U15 Đài Bắc Trung Hoa, U15 Việt Nam tạm dẫn đầu giải U15 Quốc tế 2017

    21:06 Thứ tư 14/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thi đấu lấn lướt hoàn toàn trong hiệp 2, U15 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U15 Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 5-2 để tạm vươn lên dẫn đầu giải U15 Quốc tế 2017.

    Được đánh giá cao hơn U15 Đài Bắc Trung Hoa nên các học trò của HLV Vũ Hồng Việt là người nắm giữ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, do mới chỉ có 2 tuần tập trung cùng với nhau, vì thế những mảng miếng tấn công còn tỏ ra khá đơn điệu và thiếu ăn ý.

     - Bóng Đá

     U15 Việt Nam dễ dàng đánh bại U15 Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 5-2. Ảnh: Viết Định.

    Dồn ép đối thủ liên tục, nhưng các cầu thủ U15 Việt Nam đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi rất tập trung của đội khách. Vì vậy, mãi cho đến phút 37 khán giả trên sân Hòa Xuân mới được chứng kiến bàn thắng. Xuất phát từ pha đi bóng bên cánh phải, Quang Thuận có đường kiến tạo thông tin để Quốc Hoàng băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0 cho U15 Việt Nam.

    Chính bàn thắng này đã giúp cho trận đấu diễn ra sôi nổi hơn vì U15 Đài Bắc Trung Hoa buộc dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 43, bất ngờ đã xảy ra khi Chun Yao có pha đi bóng dũng mãnh loại bỏ hậu vệ và thủ môn U15 Việt Nam để gỡ hòa tỉ số 1-1 trước khi hiệp 1 kết thúc.

    Sang hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt đã tăng cường thêm hỏa lực cho hàng tấn công để kết liễu đối phương và những tính toán của nhà cầm quân này đã phát huy tác dụng khi U15 Việt Nam liên tiếp ghi được 4 bàn thắng với cú đúp của tiền vệ Quốc Hoàng và một pha lập công của tiền đạo Ngọc Thành cùng Nhất Minh.

     - Bóng Đá

     Dù không ghi bàn, nhưng Quang Thuận chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía U15 Việt Nam.Ảnh: Viết Định.

    Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được bàn thắng thứ hai ở những phút cuối cùng của tiền đạo vào sân thay người Huang Yu Wei để kết thúc trận đấu với tỉ số 5-2.

    Ở trận đấu còn lại, U15 Indonesia đã dễ dàng vượt qua U15 Myanmar với tỉ số 4-1. Như vậy sau lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang tạm vươn lên dẫn đầu vì có hiệu số bàn thắng tốt hơn.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 20:50 14/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...