MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • Thắng 10 sao, Hà Nội xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở AFC Cup

    22:00 Thứ ba 26/02/2019

    BongDa.com.vn Với chiến thắng đậm đà 10-0 trước đại diện Nagawolrd đến từ Campuchia, CLB Hà Nội chính thức ghi tên mình vào lịch sử của giải đấu AFC Cup.

    Tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ Nagaworld, CLB Hà Nội đã dội một cơn mưa gôn với 10 bàn thắng vào lưới của thủ thành Sou Yaty. Những người ghi bàn cho đương kim vô địch V-League là:  Oseni (4 bàn), Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Dũng và Văn Đại. Tất cả đã nói lên rằng đội bóng thủ đô có một bộ khung đồng đều và tất cả các vị trí đều có thể ghi bàn

    Dội cơn mưa 10 bàn thắng, Hà Nội xác lập kỷ lục

     Văn Quyết đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 10-0 của CLB Hà Nội trước Nagaworld.

    Với chiến tích này, ngoài niềm vui giành trọn 3 điểm trong trận đầu tiên tại vòng bảng, CLB Hà Nội còn có 1 vinh hạnh khác khi đã trở thành đội bóng có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử AFC Cup. Đội chủ sân Hàng Đẫy đã xô đổ kỷ lục thắng 9-0 của Nasaf Qarshi (Uzbekistan) trước Dempo FC (Ấn Độ) ở AFC Cup 2011.

    Thắng Nagaworld 10-0, CLB Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu bảng F AFC Cup 2019 với hiệu số +10 vì trong trận đấu còn lại, Tampines Rovers chỉ giành chiến thắng 3-1 trong cuộc hành quân đến sân của Yangon United. Sau trận này, Hà Nội sẽ đụng độ đại diện của Singapore Tampines Rovers trên sân khách vào ngày 12/03 tới.

    Đăng Huy | 21:40 26/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...