Như đã đưa tin, những tưởng CLB nước Pháp là Rennes sẽ kí thành công hợp đồng mượn cầu thủ Martin Odegaard của Real Madrid trong giai đoạn cuối của kỳ CN mùa hè, thì mọi chuyện thất bại do quy định của FIFA không cho phép chuyển nhượng các cầu thủ chưa đủ tuổi vị thành niên ra nước ngoài.
Sinh vào cuối tháng 12 năm 1998, cho tới lúc này thần đồng Na Uy vẫn chưa đủ 18 tuổi (độ tuổi vị thành niên). FIFA quy định các hợp đồng cho mượn theo dạng chuyên nghiệp từ giải đấu của nước này đến giải đấu của nước khác trên thế giới chỉ được áp dụng cho cầu thủ từ 18 tuổi trở lên.
Chính vì vậy, có hai giải pháp không mong muốn lúc này: Một là Odegaard tiếp tục được đem cho mượn, nhưng sang một CLB khác tại Tây Ban Nha, và sau đó có thể đến Rennes ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông - khi đã đủ 18 tuổi. Hai là cầu thủ này sẽ ở lại tập cùng đội Castilla (đội B của Madrid).
Điều này rõ ràng khiến tương của thần đồng này thêm bất định. Bởi nếu phải chuyển CLB tới hai lần trong một mùa giải là điều không tốt, còn ở lại thi đấu cùng đội trẻ Real cũng không phải phương án hay bởi khả năng chen chân vào đội 1 là rất thấp. Và thực tế kể từ khi đến Real Madrid, Odegaard chơi nhạt nhòa ở đội trẻ Castilla và không gây được ấn tượng với Carlo Ancelotti, Rafael Benitez và bây giờ là Zidane.
Zizou cho rằng Odegaard chưa đủ khả năng để lên đội 1. Nên nhớ rằng trước khi thay Benitez, đội Castilla do Zidane dẫn dắt thua liểng xiểng kể từ khi có mặt cầu thủ người Na Uy. Trước đó, trong cuốn sách có tên "Quiet Leadership" của mình, HLV Carlo Ancelotti tiết lộ việc Florentino Perez chiêu mộ cầu thủ người Na Uy để phục vụ cho việc đánh bóng thương hiệu của Real Madrid.