Hè năm 2012, Juventus từng cuỗm Paul Pogba khỏi sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do và chỉ phải đền bù một khoản phí đào tạo rất nhỏ. Suốt thời gian dài, Sir Alex Ferguson đã chỉ trích kịch liệt Pogba vì hành động đi đêm với Juventus, qua đó thiếu tôn trọng Man United.
Tại Turin, Pogba đã tỏa sáng rực rỡ và khiến Man United phải thèm khát. Để rồi chỉ 4 năm sau, Man United phải phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới thời bấy giờ lên tới 89 triệu bảng hòng mang Pogba trở lại Premier League chơi bóng.
Và rất có khả năng, Man United sắp phải chứng kiến thêm một nỗi đau nữa ở thương vụ Pogba thứ 2. Những diễn biến mới nhất cho thấy, nguy cơ Quỷ đỏ thành Manchester mất đi một ngôi sao trẻ sáng giá là rất cao.
Cụ thể, hàng loạt nguồn tin uy tín từ BBC, Goal hay The Times đều khẳng định, Tahith Chong đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man United. Như vậy, Chong có thể rời Man Untied theo dạng tự do khi hết hợp đồng vào cuối mùa này. Hiện Chong đang lắng nghe lời đề nghị từ Juventus, theo Calciomercato.
Trước đó, đại diện Erkan Alkan chia sẻ trên Voetbal Internacional: "Các CLB hàng đầu đã quan tâm tới Chong. Chúng tôi sẽ chờ xem Man United xử lý thế nào, nếu không chúng tôi sẽ tìm ra hướng đi tốt nhất cho cậu ấy vào mùa Hè tới."
Được biết, Chong cảm thấy thất vọng khi không được trao cơ hội. Từ đầu mùa, thần đồng người Hà Lan chỉ mới ra sân 2 trận từ ghế dự bị ở Premier League.
Video lối đá của Man United: