MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Thảm bại trước Tottenham, Chelsea hết mơ lập kỉ lục

    05:08 Thứ năm 05/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Hai cú đánh đầu hiểm hóc của Dele Alli đã giúp "Gà trống" đả bại Chelsea với tỉ số 2-0.

    Chelsea bước vào trận đấu này với tâm lí rất thỏa mái. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Liverpool và Arsenal đều đã mất điểm trước Sunderland và Bournemouth. Trong khi đó, đoàn quân của ông Antonio Conte lại đang sở hữu một chuỗi thắng liên tiếp lên đến con số 13. Chỉ cần thêm một trận thắng nữa thôi, The Blues sẽ san bằng kỉ lục của Arsenal đã thiết lập ở mùa giải 2001/2002. Thế nhưng, trước ngưỡng cửa lịch sử, các cầu thủ áo xanh lại chơi dưới sức và để đội chủ nhà dễ dàng đánh bại với tỉ số 2-0. 

    Thảm bại trước Tottenham, Chelsea hết mơ lập kỉ lục - Bóng Đá

     Alli bùng nổ với cú đúp vào luới Chelsea. 

    Hai đội bước vào trận derby với tâm lí sợ thua nên chơi khá dè dặt ở nửa đầu hiệp một. Tottenham là đội chủ động hơn nhưng họ không có nhiều miếng đánh sắc nét để xuyên thủng hàng phòng thủ kỉ luật của Chelsea. Trong khi đó, đội khách lại thường xuyên tấn công với tình trạng thiếu người. Những tình huống nguy hiểm những ở đầu trận đều đến từ nỗ lực sút xa của Diego Costa. 

    Những tưởng, hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với kết quả hòa thì bất ngờ lại xảy đến. Phút 45, Dele Alli lắc đầu cực khó hạ gục thủ thành Thibaut Courtois sau đường tạt bóng dọn cỗ của Christian Eriksen. 

    Sang hiệp hai, Tottenham với lợi thế dẫn bàn, càng đá càng hưng phấn. Các học trò của ông Mauricio Pochettino đẩy cao đội hình và thực hiện áp sát toàn diện mỗi khi Chelsea cầm bóng. Bàn thắng đến thứ hai đến với đội chủ sân White Hart Lane như một lẽ tất yếu. 

    Phút 53, vẫn là một kịch bản y như cũ. Kyle Walker trả ngược cho Eriksen ở bên phía góc phải. Anh hãm bóng một nhịp rồi lật bóng về phía góc xa hơn đang có Alli đứng chờ sẵn. Và dù có đến hai cái bóng áo xanh bật lên tranh chấp, tài năng trẻ của nước Anh vẫn có một tình huống đánh đầu thành bàn lần thứ hai trong trận đấu. 

    Sau bàn thua, chiến lược gia người Ý có một vài sự thay đổi người nhằm tăng cường sức tấn công. Cesc Fabregas và Willian vào sân để thay cho N'golo Kante lẫn Marcos Alonso. Thế nhưng, những cố gắng của Chelsea chỉ dừng ở mức cơ hội. Họ không thể có bàn thắng danh dự trước lối đá quá chặt chẽ của Tottenham. 

    Thua trận này, The Blues lỡ mất cơ hội san bằng kỉ lục 14 trận thắng liên tiếp của Arsenal. Tuy nhiên, họ vẫn đang cách Liverpool một khoảng cách khá an toàn và chỉ cần không chủ quan, chức vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay khó thoát khỏi tay Chelsea. 

    Chung cuộc: 2-0

    Ghi bàn: Alli 45', 53'

    Đội hình ra sân:

    Thảm bại trước Tottenham, Chelsea hết mơ lập kỉ lục - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng Premier League ngày 05/01:

    Thảm bại trước Tottenham, Chelsea hết mơ lập kỉ lục - Bóng Đá

     

    Diễn biến chính của trận đấu: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 05:25 05/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...