MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Thái Lan vừa đá 1 trận, danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup đã có chủ nhân

    20:55 Thứ sáu 09/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ngay trận đầu ra quân, tuyển Thái Lan đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối của mình trước Đông Timor.

    Thái Lan đến AFF Cup 2018 với đội hình không phải là mạnh nhất, khi 4 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Kawin (đang thi đấu cho OH Leuven của Bỉ), tiền vệ Chanathip (Consadole Sapporo, Nhật), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima, Nhật) và hậu vệ Theerathon (Vessel Kobe, Nhật) đều không được CLB chủ quản cho phép trở về khoác áo ĐTQG.

    Thái Lan vừa đá 1 trận, danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018 đã có chủ nhân - Bóng Đá

     Adisak Kraisorn có một trận đấu xuất thần.

    Dù sao, Thái Lan vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải bóng đá số 1 Đông Nam Á này. Và họ đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi gặp đội bóng yếu nhất bảng B, Đông Timor. Khi trận đấu mới trôi qua được 57 phút, Thái Lan đã dẫn trước Đông Timor đến 6 bàn. Đặc biệt, cả 6 bàn thắng này đều do công của tiền đạo Adisak Kraisorn. Đến phút bù giờ, Supachai Jaided lập công ấn định thắng lợi 7-0 đầy thuyết phục cho Thái Lan.

    Với 6 bàn thắng đã ghi, sẽ không bất ngờ nếu Adisak Kraisorn là Vua phá lưới của AFF Cup năm nay, dù Thái Lan vừa mới đá có 1 trận.

    Adisak Kraisorn là tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Muangthong United. Anh từng là một phần của đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2014, và để dấu ấn với 2 pha lập công vào lưới Malaysia. Tiền đạo 27 tuổi này sở hữu khả năng săn bàn đáng nể trong vòng cấm địa, chạy chỗ thông minh và đặc biệt là thuận cả 2 chân.

    Minh Tuấn | 20:26 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...