MỚI NHẤT :
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • 'Tay trái của anh ta không đủ mạnh'

    03:27 Thứ hai 10/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Bồ Đào Nha đã mở tỉ số vào lưới đối thủ Hà Lan, sau cú dứt điểm mạnh như búa bổ của tiền đạo trẻ Goncalo Guedes.

    Trận chung kết UEFA Nations League 2019 đã đi hết hiệp đấu thứ nhất mà không có bàn thắng nào được ghi, mặc dù đội chủ nhà Bồ Đào Nha tỏ ra lấn lướt so với các vị khách tới từ xứ sở hoa Tulip. Dù vậy, tuyển Hà Lan đã thất bại trong việc bảo toàn mành lưới khi trận đấu diễn ra ngay đầu hiệp hai.

    Đó là tình huống mà bộ ba tiền đạo Bernardo Silva - Goncalo Guedes - Cristiano Ronaldo tham gia tấn công. Đội trưởng của Seleccao không chạm bóng nhưng có tác động thu hút đối thủ và giúp đàn em số 17 ra chân ở khoảng cách chừng 16 mét, sau đường chuyền như đặt đến từ Bernardo Silva.

    Cú sút của Guedes rất căng, nhưng thực tế là thủ môn Jasper Cillessen cũng chưa hoàn thành thật tốt nhiệm vụ với pha cản phá của mình. Đây là điều được chuyên gia Alan Smith nói đến trong một bình luận trên Sky Sports. Ông chia sẻ:

    "Đó là cú đá đẹp mắt của Goncalo Guedes. Pha xâu kim của cậu ấy ở tình huống đầu tiên mở ra khoảng trống cho Bồ Đào Nha, nhưng đó không phải là một cơ hội dễ dàng. Cillessen dường như cảm thấy rằng, anh ta có thể làm tốt hơn khi có một tay chạm vào bóng, tay trái của anh ta không đủ mạnh".

    'Tay trái của anh ta không đủ mạnh' - Bóng Đá

     Guedes và Bernardo ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Lan.

    Nếu thắng trong trận đấu này, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có danh hiệu thứ hai trong 3 năm qua. Năm 2016, họ bất ngờ lên ngôi ở EURO 2016, sau trận thắng tuyển Pháp ngay trên sân đối thủ.

    Vũ Quang Toản | 03:10 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...