MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Tây – Bồ cùng vô: Tốt cho World Cup nhưng… vòng này thôi nhé!

    11:38 Thứ tư 27/06/2018

    BongDa.com.vn Dù khá vất vả trước Morocco hay Iran nhưng cuối cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều giành được vé vào vòng trong. Tuy nhiên với nhiều CĐV, sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup 2010 và ĐKVĐ Euro tại vòng đấu giành cho 16 đội mạnh nhất mang đến nhiều cảm xúc trái chiều.

    Trước hết cần khẳng định rằng việc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có mặt ở vòng knock-out mang đến nhiều sức hút cho World Cup. Nói gì đi nữa khi hàng loạt ngôi sao đình đám của hai đội tuyển này không phải xách vali về nước sớm cũng là một điều tích cực. Tất nhiên, nhiều người cũng hy vọng những bất ngờ trong bóng đá nhưng việc Tây – Bồ vào vòng trong chắc chắn thu hút khán giả hơn là những Iran hay Morocco. Đó là thành công cho những nhà tổ chức World Cup.

     - Bóng Đá

     Cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều may mắn khi vượt qua vòng đấu bảng.

    Nhưng liệu người ta có hy vọng hai đội này cứ đi xa tiếp tục hay không?

    Ở giải đấu năm nay dù Bồ Đào Nha đã có trận đấu đầy hứng khởi khi gặp Tây Ban Nha hay đã vượt qua Morocco nhưng dường như cái hình ảnh của một Bồ Đào Nha vô địch Euro trên đất Pháp ngày nào đang tái hiện lại. Điều đó cũng không có gì lạ khi HLV Fernando Santos vẫn duy trì lối chơi cũ cho Bồ Đào Nha dù bây giờ ông không có Sanchez hay Eder . Nhưng những con người mà ông đang có, đặc biệt là Ronaldo, Santos tin tưởng rằng lối đá phòng ngự phản công sẽ giúp thầy trò ông lần nữa gặt hái vinh quang.

    Thế nhưng với không ít CĐV trung lập, hoặc có yêu mến Cristiano Ronaldo ra sao thì chẳng thiết tha gì với việc Bồ Đào Nha sau vô địch Euro lại đoạt World Cup. Sở dĩ có điều này không ngoài lối chơi của Brazil Châu Âu không tạo nên sự hứng khởi mấy cho người xem. Tuy họ phòng ngự vững, phản công bén đó nhưng nó không mang đến một cảm xúc dạt dào. Ngoài trận tưng bừng khi gặp Tây Ban Nha thì tới hai trận sau, hình ảnh Bồ Đào Nha hai năm trước như được tái hiện hoàn hảo nhất : lệ thuộc Ronaldo, đơn điệu và chỉ nhờ may mắn mới có thể đi tiếp. Bởi nếu không có thần may mắn phù trợ thì họ đã bị Morocco rồi Iran cho phơi áo. Liệu một đội bóng một người và không có mấy đột phá về lối chơi trong hai năm qua có đáng được chờ đợi để tranh hùng tranh bá hay không?

     - Bóng Đá

     Lối chơi của cả hai đội bóng bán đảo Iberia đều chưa thuyết phục được khán giả.

    Còn khi trông lại Tây Ban Nha, những ai từng yêu lối đá thêu hoa dệt gấm những năm 2008-2012 của các chàng trai xứ sở đấu bò không ít nhiều thở dài thất vọng. Dường như Scandal HLV Julen Lopetegui bị mất ghế trước 24 giờ World Cup khai mạc đã ảnh hưởng không ít đến tâm lý của Tây Ban Nha. Một David De Gea được gọi là “thánh Tôn” và được xếp vào tốp những thủ thành hàng đầu thế giới bỗng vụn về đến lạ thường. Một hàng phòng ngự được thế giới ca ngợi lại quá bấp bênh trước Ronaldo rồi dàn tấn công của Morocco, Iran. 

    Bên cạnh đó, lối chơi của Tây Ban Nha vẫn có gì đó nặng nề, khi những đôi chân các ngôi sao Tây Ban Nha thiếu hẳn sự thanh thoát. Cũng như Bồ Đào Nha, chỉ có may mắn mới giúp Tây Ban Nha thoát nạn ở những giây phút cuối. Nhìn cái cách Tây Ban Nha bị mình Roanldo nã 3 bàn, ăn may trước Iran rồi toát mồ hôi khi gặp Morocco càng khiến người ta ngậm ngùi khi nhớ về một thời oai hùng năm nào. Nhưng với một tập thể như vậy, vòng knock-out có lẽ cũng là điểm dừng hợp lý ?

    World Cup cần có Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha và họ đã có mặt ở đây, vòng knock-out. Nhưng ở một giải đấu danh giá như vậy, cái mà người hâm mộ cần là các đội đi sâu đều phải mang lại những hứng khởi cho người xem chứ không phải kiểu lê lết đầy may mắn. Hãy chờ màn trình diễn ấn tượng hơn của Tây và Bồ. Nếu vẫn cứ như vòng bảng thì dừng lại đây thôi nhé, Tây – Bồ!

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 11:40 27/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...