MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "Tân thủ quân" lại mắc sai lầm, Man Utd hứng chịu thất bại bạc nhược trên sân nhà

    05:39 Thứ năm 23/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Lần đầu tiên sau 58 năm, Quỷ đỏ nhận thất bại trước Burnley ngay tại thánh địa Old Trafford.

    Ngay từ những phút đầu, các CĐV Man Utd đã phải lo lắng khi lần lượt Fred và Anthony Martial nằm sân sau khi va chạm với đối thủ. Rõ ràng không ai muốn có thêm bất kỳ trụ cột nào gia nhập danh sách chấn thương vốn đang dày đặc của Quỷ đỏ.

    Lợi thế sân nhà giúp đoàn quân của HLV Solskjaer chủ động giành được  quyền kiểm soát. Sự cơ động của hàng tiền vệ M.U khiến hàng phòng ngự Burnley phải hoạt động hết sức vất vả. Tuy nhiên các pha dứt điểm của đội chủ nhà lại không thực sự nguy hiểm.

    St - Bóng Đá

     M.U nhập cuộc đầy quyết tâm.

    Phút 24, Chris Wood thực hiện cú đánh đầu cận thành sau nỗ lực chuyền bóng của đồng đội, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc. 8 phút sau, M.U đáp trả bằng tình huống tương tự khi Daniel James có cơ hội đánh đầu từ quả tạt của Wan-Bissaka, đáng tiếc thủ thành Pope đã chơi hay trong pha bóng này.

    Đến phút 39, đội khách bất ngờ của bàn mở tỷ số. Xuất phát từ quả đá phạt ở giữa sân, trung vệ Ben Mee đã bật cao đánh đầu chuyền bóng, tạo điều kiện cho Wood thoát khỏi sự truy cản của Harry Maguire và ra chân cực kỳ hiểm hóc, hạ gục thủ thành De Gea. Hiệp một kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về phía Burnley.

    Bước sang hiệp hai, M.U đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên đội chủ nhà sớm nhận đòn “hồi mã thương” của đối thủ ngay phút 56. Burnley có pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái trước khi Jay Rodriguez dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành, khiến De Gea dù nỗ lực bay người nhưng không thể cản phá.

    St - Bóng Đá

    Rodriguez có bàn thắng đẹp mắt. 

    Quỷ đỏ vùng lên mạnh mẽ ở những phút tiếp theo, lần lượt Daniel James và Juan Mata có cơ hội dứt điểm, tuy nhiên bóng lại đi không chính xác trong sự tiếc nuối của CĐV có mặt tại Old Trafford. Từ phút 74 đến phút 78, Martial 2 lần tung ra cú sút vào góc gần nhưng không chiến thắng được thủ thành Pope.

    Phút 83, Greenwood nhận bóng trước vòng cấm, anh đi thêm vài nhịp trước khi tung ra cú đá sở trường, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Phút 90, Luke Shaw đã đưa được bóng vào lưới Burnley, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì VAR đã xác định hậu vệ này phạm lỗi đẩy sau với Hendrick. Trận đấu kết thúc, Man Utd chấp nhận trận thua bạc nhược trên sân nhà. Họ không những không rút ngắn được khoảng cách tới vị trí thứ 4 của Chelsea, mà giờ đây còn bị nới rộng lên thành 6 điểm.

    Chung cuộc: Man Utd 0-2 Burnley

    Đội hình ra sân

    St - Bóng Đá

     

    Endo | 05:09 23/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...