Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, tương lai của cầu thủ người Brazil đã vô cùng mù mịt khi M.U có ý định thay máu lực lượng. Thế nhưng thật may cho ngôi sao sinh năm 1996, HLV Ole Gunnar Solskjaer lên kế hoạch trẻ hóa để chuẩn bị cho công cuộc phục hưng CLB. Đáng nói hơn, những cái tên trưởng thành từ lò Carrington càng được trọng dụng.
Mùa giải 2018/19 đã khép lại không mấy suôn sẻ với số 15 của nửa đỏ thành Manchester. Anh chỉ đá chính vỏn vẹn 4 trận, bao gồm 2 trận đấu mở màn Premier League gặp Leicester City và Brighton. Kế đó là cuộc đối đầu không còn nhiều ý nghĩa với Valencia tại Champions League và trận gặp Reading. Dĩ nhiên thành tích này không đáp ứng được kì vọng của các CĐV.
Mặc dù vậy trong một ngày đẹp trời, trang chủ Quỷ đỏ ra thông báo chính thức gia hạn hợp đồng với Andreas Pereira thêm 4 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm. Cơ hội đã mở ra với chàng trai 23 tuổi khi có thể cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính. Tuy nhiên một vấn đề khác lại xuất hiện, "Solsa" và các cộng sự sẽ sử dụng cậu học trò thế nào?
Việc được ra sân ngay từ đầu là điều vô cùng khó khăn với cầu thủ gốc Bỉ nếu nhìn qua các thống kê sau đây. Trong tổng số 35 trận thi đấu cho M.U, cựu sao PSV Eindhoven chỉ đá chính 6 lần. Chưa kể nếu Ed Woodward mang về Sean Longstaff và Bruno Fernandes, hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford sẽ có 7 cái tên đầy triển vọng.
Bên cạnh đó, phương án kéo Jesse Lingard và Juan Mata xuống đá thấp cũng có thể được ban huấn luyện Manchester United tính tới. Vì lẽ này, sự cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt và Andreas Pereira phải tự nắm lấy cơ hội cho riêng mình. Bên cạnh đó, điều này cũng ảnh hưởng không ít đến mục tiêu trao cơ hội cho các cầu thủ ở học viện của Ole Gunnar Solskjaer.
James Garner từng được trình làng ở mùa giải trước trong cuộc đối đầu với Crystal Palace. Nhưng rõ ràng sẽ không CLB nào cần đến 8 tiền vệ trong đội hình của mình. Các cầu thủ có xu hướng chạy cánh sẽ cần phải chứng minh bản thân xứng đáng đá chính, nhất là khi Bruno Fernandes cùng Sean Longstaff sắp cập bến "Nhà hát của những giấc mơ".
Fred sau mùa ra mắt thảm họa cũng phải nỗ lực để lấy lại niềm tin từ các fan hâm mộ Quỷ đỏ. Vào lúc này, cái tên rơi vào vùng nguy hiểm đó chính là Nemanja Matic. Ở tuổi 30, cựu cầu thủ Chelsea đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Thậm chí, Inter Milan từng đề nghị muốn chiêu mộ tuyển thủ Serbia nhưng nửa đỏ thành Manchester chưa có câu trả lời.
Kể cả Paul Pogba có ra đi hay không, đội chủ sân Old Trafford có thể vẫn đau đầu vì có quá nhiều sự lựa chọn. Với cá nhân Andreas Pereira, chặng đường sắp tới vẫn còn dài nếu không muốn nói sẽ đầy giông bão với ngôi sao người Brazil.