MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Tân binh mùa Đông lập siêu phẩm, Jose Mourinho hạ gục 10 người của Pep Guardiola

    01:33 Thứ hai 03/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng của Tottenham ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua đã có bàn ra mắt CLB.

    Hai đội tỏ ra khá thận trọng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 8, De Bruyne thoát xuống nhận đường chuyền của Riyad Mahrez, tuy nhiên cú đá của tiền vệ người Bỉ đi không chính xác. 3 phút sau hàng thủ của Man City phối hợp không ăn ý suýt chút nữa trao cơ hội cho Lucas Moura.

     - Bóng Đá

     Trận đấu hấp dẫn từ những phút đầu.

    Những phút tiếp theo, Man City tự tin triển khai lối chơi quen thuộc của họ. Phút 25, các nhà ĐKVĐ có pha phối hợp ăn ý ở trung lộ. De Bruyne là người tung ra cú sút xa rất căng nhưng bóng lại đi đến vị trí của Hugo Lloris. Hai phút sau, Mahrez có đường chọc khe thuận lợi cho Aguero băng xuống, đáng tiếc cú đá của tiền đạo người Argentina đưa bóng dội cột dọc.

    Phút 39, Aguero bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho Man City được hưởng phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11m, Ilkay Gundogan lại không thể đánh bại được thủ thành Hugo Lloris. Hiệp một kết thúc mà chưa bên nào có được lợi thế.

    Đầu hiệp hai, Man City lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Lloris trong một tình huống băng ra cản phá không thành công đã bỏ lại khung thành ở phía sau. Tuy nhiên lần lượt Aguero và Gundogan đều không thể đưa bóng vào lưới.

    Tai họa ập đến với các nhà ĐKVĐ ở phút 60 khi Zinchenko nhận tấm thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với việc anh bị truất quyền thi đấu. Ba phút sau, Spurs đã cụ thể hóa lợi thế hơn người bằng bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền của Lucas Moura, tân binh của Tottenham ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua là Steven Bergwijn có pha khống chế bóng điệu nghệ trước khi tung ra cú volley đẹp mắt, hạ gục thủ thành Ederson.

     - Bóng Đá

     Bergwijn nổ súng ngay trận đầu ra mắt.

    Đội chủ nhà càng chơi càng hưng phấn. Phút 71, họ đã có bàn nhân đôi cách biệt. Nhận bóng từ Ndombele, Son Heung-min thực hiện pha xoay người và ra chân cực kỳ hiểm hóc, khiến thủ thành Ederson dù bay người hết cỡ nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới.

    Spurs chủ động giảm nhịp độ trận đấu và lùi sâu về phần sân nhà để bảo vệ thành quả. Thủ thành Hugo Lloris có ngày thi đấu thăng hoa khi kiểm soát hoàn toàn những tình huống đưa bóng vào vòng cấm của các cầu thủ Man City. Phút 90+5, suýt chút nữa Davinson Sanchez phản lưới nhà khi cú đánh đầu phá bóng của anh đưa bóng dội xà ngang. Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

    Chung cuộc: Tottenham 2-0 Man City

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Tottenham từng đánh bại Man City của Pep

    Endo | 01:03 03/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...