MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Tân binh Man City lọt top thủ môn đắt đỏ nhất thế giới

    17:49 Thứ tư 24/08/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Chuyển đến Etihad, Claudio Bravo sẽ trở thành một trong 10 thủ môn có giá chuyển nhượng đắt đỏ nhất trong lịch sử bóng đá.

    Cho dù đã 33 tuổi, nhưng Bravo vẫn khiến Pep Guardiola và ban lãnh đạo Man City chi rất nhiều tiền. Chỉ sau hai năm tại Barcelona, giá trị của thủ thành người Chile tăng vọt. Anh đến Barca từ Real Sociedad vào mùa giải 2014/15, có giá 12 triệu euro. Bây giờ, Man City phải trả tới hơn gấp đôi con số đó, 25 triệu euro.

    Từ vị trí thứ 12 trong danh sách các thủ môn đắt giá nhất thế giới (vào thời điểm đó), Bravo giờ đã leo lên xếp thứ 5, chỉ sau nhiều cái tên danh tiếng như Gianluigi Buffon, Francesco Toldo, Manuel Neuer hay David de Gea.

    mc1

     Claudio Bravo sẽ sang Man City mùa 2016-17. Ảnh: Internet.

    Một thương vụ hời của đội bóng xứ Catalan. Vì họ cũng chỉ mất đúng 12 triệu euro để đưa Marc-André ter Stegen về từ Mochengladbach. Đến Etihad, Bravo sẽ ký hợp đồng 4 năm. Trước đó, anh cũng được Barca đề nghị gia hạn thêm 1 năm, nhưng từ chối vì mức lương không thay đổi.

    Thủ thành có phí chuyển nhượng đắt nhất thế giới hiện tại, và đã dẫn đầu danh sách trong 15 năm qua chính là Gianluigi Buffon. Ở mùa 2001/02, anh đến Juventus từ Parma với giá kỷ lục: 52,8 triệu euro. Con số mà sau gần 15 năm qua, vẫn chưa có ai phá được.

    Thủ môn xếp thứ hai trong danh sách này là Manuel Neuer, với giá 30 triệu euro. Một thủ môn người Italy khác xếp sau Neuer, là Toldo. Anh được Inter Milan mua anh với giá 26,5 triệu euro. David de Gea xếp thứ tư, khi ngốn của Manchester United 25 triệu euro.

    mc2

    Buffon là thủ môn có giá trị đắt nhất thế giới. Ảnh: Internet. 

    Đáng chú ý hai cái tên khác xếp sau Bravo là Sebastien Frey (21 triệu euro) và Angelo Peruzzi (19 triệu euro) lại không thành công như các CLB chủ quản mong đợi, dù bỏ ra rất nhiều tiền.

    Ba cái tên còn lại xếp trong danh sách là Jan Oblak (16 triệu euro, đến Atletico), Petr Cech (14 triệu euro, đến Arsenal) và Hugo Lloris (12,6 triệu euro, đến Tottenham Hotspur).

    Nguyên Trí | 17:10 24/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...