MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • "Tam sát" của Liverpool "vô đối" ở Champions League

    16:18 Thứ năm 26/04/2018 | 2

    Cho tới thời điểm này của Champions League mùa giải 2017/18, bộ ba tiền đạo của Liverpool gồm Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino đã ghi tổng cộng 28 bàn, nhiều hơn bất cứ CLB nào. Một thành tích vô cùng đáng nể.

    Rạng sáng qua, Liverpool tiếp đón AS Roma ở lượt đi vòng bán kết Champions League. Đội quân của HLV Jurgen Klopp tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB khi vùi dập đại diện Italia với tỷ số 5-2. Mohamed Salah chính là người thi đấu chói sáng nhất khi ghi dấu dày trong 4 bàn thắng, trong đó tự mình lập một cú đúp. Với chiến thắng cách biệt này, Liverpool chiếm lợi thế cực lớn trong việc giành vé vào chơi chung kết.

    Thực tế, nếu Liverpool có vào chung kết, thì đó cũng là điều hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi thầy trò Jurgen Klopp đã trình diễn một lối chơi tấn công hấp dẫn ở Champions League mùa giải này. Tính tới sau trận bán kết lượt đi gặp AS Roma, “Lữ đoàn đỏ” đã ghi tới 38 bàn thắng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

     Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino sở hữu thành tích ghi bàn cực khủng ở Champions League mùa này.

    Trong đó, bộ ba “sát thủ” Salah, Mane và Firmino cho thấy họ là “tam sát” nguy hiểm bậc nhất, khi đã ghi tổng cộng 28 bàn thắng ở Champions League mùa 2017/18. Cụ thể, Salah và Firmino cùng có 10 bàn, còn Sadio Mane có 8 lần lập công. Theo thống kê của Opta, số bàn thắng của bộ ba “sát thủ” Liverpool bằng với Real Madrid và nhiều hơn tất cả các CLB còn lại.

    Sau trận thắng 2-1 trước Bayern Munich rạng sáng nay, Real Madrid đã có 28 bàn thắng tại Champions League mùa này. Trong khi đó, PSG có 27 bàn. Tiếp theo là Bayern Munich (24 bàn), Man City (20 bàn), Tottenham (18 bàn), Chelsea (17 bàn), Barcelona (17 bàn), AS Roma (17 bàn)…

    Tuy vậy, ở cuộc đua “Vua phá lưới” Champions League, Salah và Firmino (cùng có 10 bàn) vẫn còn kém khá xa Cristiano Ronaldo (Real Madrid), người đã có trong tay 15 bàn thắng. Thế nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, CR7 là một nửa sức mạnh của “Kền kền trắng” ở Champions League mùa này, khi số bàn của anh chiếm tới 53% số bàn thắng đội bóng ghi được.

    Tùng Lâm | 13:20 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...