Thật khó để tin được đã 14 tháng trôi qua kể từ khi Manchester United chiêu mộ Fred. Quỷ đỏ phải tranh chấp quyết liệt với Manchester City, đồng thời chi 47 triệu bảng cho ngôi sao sinh năm 1993. Trước đó, anh đã thể hiện rất tốt khi Shakhtar Donetsk gặp The Citizens ở Champions League. Đó là lí do HLV Pep Guardiola muốn có bằng được cựu sao Internacional.
Thế nhưng, Quỷ đỏ chen ngang và sắm vai "kẻ phá bĩnh" trong thương vụ này. Fred có màn ra mắt vô cùng ấn tượng như cách mà Alexis Sanchez đã từng làm. Anh được ra sân ở cuộc đối đầu với Leicester City và chơi rất tròn vai. Các CĐV bắt đầu hân hoan vì nghĩ đội nhà vừa có được bản hợp đồng chất lượng. Mặc dù vậy, mọi chuyện sau đó đã chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn.
Sự thất vọng được thể hiện rõ ở các trận với Brighton và Tottenham Hotspur. Cũng kể từ đó, anh chỉ đá chính 5 lần dưới triều đại của Jose Mourinho. Bầu không khí ảm đạm kéo dài đến khi mùa giải 2018/19 kết thúc và tất cả đều cần một lời giải thích. Giới chuyên môn cho rằng tuyển thủ Brazil vẫn chưa thể bắt nhịp được với môi trường khắc nghiệt như Premier League.
Thậm chí, có người nhận định sự khác biệt về trình độ ở Anh và Ukraine là quá lớn. Khi Quỷ đỏ thắng Chelsea 4-0, không ai còn nhớ đến Fred. Andreas Pereira dù mờ nhạt nhưng vẫn để lại dấu ấn với một pha kiến tạo. Chưa kể đó, Scott McTominay vẫn cho thấy tinh thần máu lửa như thường lệ. Tuy nhiên, cơ hội vẫn chưa phải là hết với ngôi sao 26 tuổi.
Rất may cho cầu thủ sinh năm 1993, sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford là không cao. Bởi lẽ ngoài ba cái tên đá chính ở vòng 1 giải Ngoại Hạng Anh, HLV Ole Gunnar Solskjaer chẳng còn ai để tin tưởng nữa. Nemanja Matic đã bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác và từng bị các CĐV đòi "tẩy chay" sau màn trình diễn thảm họa trước AC Milan.
Với Andreas Pereira, dù được trao cơ hội nhưng số 15 của M.U không thể đáp ứng đúng được kì vọng của ban huấn luyện. Và sẽ không ai nghĩ rằng một sao mai như James Garner có thể cạnh tranh suất đá chính ở đội một. Fred từng ca ngợi "Solsa" vì từng cho anh tập trung muộn ở Tour du đấu Hè. Ông thầy người Na Uy tỏ ra rất am hiểu các học trò của mình chỉ sau nửa mùa giải làm việc.
Thế nhưng, cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk phải chứng minh thực lực của mình, chứng minh anh xứng đáng được tin tưởng. Thứ chiến lược gia 46 tuổi muốn thấy đó là năng suất và sự hiệu quả trên sân cỏ. Ngay từ khi được bổ nhiệm chính thức, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" thẳng thắn tuyên bố chỉ có sự nỗ lực mới giúp các cầu thủ tiến bộ hơn nữa.
Xem HLV Ole Gunnar Solskjaer phát biểu về Fred: