MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Tại sao Pogba phải quá cảnh ở Juve rồi quay lại MU?

    07:24 Thứ bảy 30/07/2016 | 12| 4

    BongDa.com.vn 100 triệu bảng để đưa đứa con lưu lạc trở về, lẽ ra MU đã không tốn quá nhiều tiền cho Pogba đến thế. Vậy, tại sao anh ta lại đến Juventus vào 4 năm trước?

    Trong cuộc trò chuyện với Sportsmail vào hè 2014, khi được hỏi đâu là khoảng thời gian tồi tệ nhất, Paul Pogba không ngần ngại trả lời, là thời gian ở MU. Đó là lời thừa nhận đầy cay đắng bởi trong thâm tâm, nửa đỏ thành Manchester là tình yêu của tiền vệ người Pháp.

    Giấc mơ cháy bỏng

    Có một điều Sir Alex Ferguson không bao giờ thừa nhận, đó là ông đã sai lầm khi để Pogba ra đi vào năm 2012. Ông biết tiền vệ này là một tài năng lớn nhưng lại không hiểu những suy nghĩ trong đầu anh ta.

    “Giấc mơ của tôi, mong muốn cháy bỏng của tôi kể từ thời điểm khoác áo Roissy-en-Brie (CLB đầu tiên của Pogba) là trở thành cầu thủ tốt nhất thế giới,” anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần điều này trên báo giới. Nhưng Sir Alex đã không biết.

    pog1

     Pogba trên băng ghế dự bị MU năm 2012. Ảnh: Internet.

    Trong mọi lúc, tham vọng ấy luôn thôi thúc Pogba. Khi mới đến Old Trafford vào năm 16 tuổi, trong những buổi đầu tiên, anh đã chứng minh bản thân tốt hơn tất cả người khác. “Ở buổi đào tạo thứ 2, nội dung là về bóng đá đường phố,” cựu HLV đội trẻ Paul McGuinness kể lại, “Các cầu thủ có thể làm bất cứ điều gì trên sàn cứng và với trái bóng nhỏ. Những gì Pogba thể hiện là không thể tin được.”

    So với Marcus Rashford, McGuinness cho rằng Pogba ở một đẳng cấp khác. “Khi ở cùng một độ tuổi, nếu như Marcus thiếu tự tin và nghi ngờ năng lực chính mình thì Paul lại có thừa những phẩm chất đó. Cậu ta luôn có niềm tin để trở thành nhân vật nổi bật nhất.”

    Pogba không khi nào hài lòng với những thứ đã có và luôn cố thúc đẩy sự tiến bộ. Ví dụ, anh đã rất ngưỡng mộ Paul Scholes và mong muốn đạt đến cấp độ tương tự. Anh không dám lại gần để xin cầu thủ này lời khuyên nên đã bí mật theo dõi các buổi tập. Sau đó, ghi chép cẩn thận rồi trở về, phân tích mọi thứ mà Scholes đã làm để rút ra bài học.

    Ý tưởng điên rồ của Pogboom

    Chính vì thế, ở độ tuổi 19, Pogba không thể chờ đợi lâu hơn được nữa để giới thiệu mình ra thế giới. Ở trận ra mắt gặp Stoke tại Premier League, với chiếc áo số 42, cầu thủ người Pháp cho thấy dáng dấp của một ông chủ ở khu trung tuyến.

    pog2

     Pogba đã khao khát được ra sân nhiều hơn trong màu áo đỏ. Ảnh: Internet.

    Trong vòng 18 phút, anh thực hiện 3 đường tạt bóng nguy hiểm, một pha căng ngang và rất nhiều đường chuyền dài lên phía trước. Những người ở Old Trafford đã không ngớt vỗ tay tán thưởng trước các pha xử lý kỹ thuật của anh ta. Mặc dù vậy, Sir Alex vẫn khá thờ ơ.

    Pogboom lại tiến bộ quá nhanh. Lúc này, anh giống như một con báo bị nhốt trong lồng và bỏ đói lâu ngày. Nó muốn thoát ra và thỏa sức chạy trên thảo nguyên, khoe khoang sức mạnh cùng bản năng săn mồi tuyệt đỉnh. Vẫn chưa đủ, nó còn có ý định thách thức sư tử để trở thành thủ lĩnh, vua hay cái gì đó tương tự để nói về kẻ giỏi nhất.

    Khi Sir Alex không thể đáp ứng, dĩ nhiên Pogba phải ra đi. Và ở buổi họp báo ra mắt Juve, anh nói lời cảm ơn vì “họ có thể giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới.”

    pog3

     Hôm nay, đứa con lưu lạc đã trở về. Ảnh: Internet.

    Tiền vệ người Pháp bị ám ảnh bởi tham vọng này, đến tận bây giờ. Cách đây hơn 1 tháng, anh nói với ESPN về ý tưởng của mình. “Tôi sẽ tạo ra một hình mẫu tiền vệ mới chưa từng có,” Pogba cho biết, “Không chỉ là tiền vệ con thoi đơn thuần, tôi muốn tham giam gia vào mọi khía cạnh, từ phòng ngự đến tấn công, từ đánh chặn, tắc bóng đến ghi bàn, kiến tạo.”

    Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng Zidane được kết hợp với Makelele, sau đó trộn lẫn với Iniesta, Andrea Pirlo, thêm chút gì đó của Ronaldinho cùng Messi và cuối cùng, ra sản phẩm là Pogba. Nghe có vẻ điên rồ nhưng với một người luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao để phấn đấu, nó hoàn toàn có khả năng.

    100 triệu bảng để mua lại Pogboom sau 4 năm là cái giá khá chát, nhưng ít nhất nó cũng có một vài tích cực. Đứng tại Old Trafford hôm nay không còn là cậu bé 19 tuổi mặc số 42, mà đã tiệm cận đẳng cấp thế giới. Pogba quay trở lại để khi nhận được sự xác tín là cầu thủ hay nhất thế giới, anh đang sống trong tình yêu của mình.

    MU mang Pogba về từ Le Havre năm 2009 với khoản chi phí chỉ 175.000 bảng. Năm 2012, anh ta đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do và Quỷ đỏ nhận lại 800.000 bảng chi phí đào tạo. Bây giờ, họ cần tới 100 triệu bảng để có Pogba một lần nữa, gấp 571 lần số tiền đã chi vào năm 2009.

    Thanh Đình | 06:10 30/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...