MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Tại sao Messi rơi lệ?

    08:23 Thứ tư 08/05/2019 | 14

    BongDa.com.vn Thất bại liên tiếp trong 4 năm là điều không ai mong muốn, đặc biệt với một siêu sao xuất chúng như Lionel Messi.

    Barcelona hay bao nhiêu trên sân nhà thì họ lại tệ bấy nhiêu trên sân khách. Nhưng nếu phải chọn ra một người trong đội hình đó xứng đáng chơi ở trận chung kết Champions League mùa này, không ai ngoài tiền đạo số 10.

    Thua trắng 4 bàn tại Anfield là điều không thể chấp nhận, và ngay cả huấn luyện viên Ernesto Valverde cũng nói như vậy sau trận đấu. Tuy nhiên, sự bạc nhược đó không nên dành cho Messi - người vẫn rất khác biệt với khả năng của mình.

    Tại sao Messi rơi lệ? - Bóng Đá

     Messi vẫn chơi tốt, nhưng không xuất chúng như trận lượt đi.

    Nếu ai theo dõi màn tái ngộ của Liverpool và Barca rạng sáng nay, họ cũng biết rằng cầu thủ người Argentina và các đồng đội của anh chưa đủ tốt để đánh bại thủ thành Alisson Becker trong 5 pha dứt điểm đi trúng khung thành.

    Riêng Messi tung ra 2 cú đá rất nguy hiểm, đặc biệt là tình huống ra chân ở phút 13, nhưng phải nói rằng thủ môn bên phía chủ nhà cũng phản xạ quá nhanh trước một đường bóng cao và đi về phía góc chữ A khung thành.

    Theo thống kê chung, Messi vẫn rất xuất sắc với khả năng rê bóng tốt nhất (5), dứt điểm tốt nhất (5), tạo cơ hội nhiều nhất (3). Những con số này sẽ nổi bật hơn khi biết rằng cầu thủ người Argentina hoạt động chủ yếu ở khu vực giữa sân.

    Luis Suarez đã trải qua 18 trận trên sân khách tại Champions League mà không thể nổ súng, kể từ ngày 17/9/2015, trong khi Jordi Alba đá như siêu nhân ở lượt đi, nhưng là thảm họa ở lượt về. Hơn nữa, họ lại là 2 mũi nhọn đáng kể nhất ngoài Messi.

    Sau trận đấu, người ta tiếp tục được chứng kiến Messi rơi lệ bên biển quảng cáo, hình ảnh tương tự những gì ở Roma vào mùa giải năm ngoái. Nhưng thành thật mà nói, anh xứng đáng hơn nhiều thay vì chỉ là những giọt nước mắt cay đắng như thế.

    Tại sao Messi rơi lệ? - Bóng Đá

     Giấc mơ Champions League tiếp tục là ác mộng cho Messi trong 4 năm liên tiếp.

    Có thể danh hiệu The Best năm nay không thoát khỏi tay Messi - người đã tham gia trực tiếp vào 54 bàn thắng cho Barca cho đến nay - Tuy nhiên, chưa chắc anh đã thích điều đó hơn một chức vô địch Champions League như đại kình địch Ronaldo.

    Đầu mùa, cầu thủ 31 tuổi từng nói rằng anh cùng các đồng đội sẽ cố gắng đem về danh hiệu Châu Âu vào tháng 6 năm nay, nhưng bây giờ nước mắt anh rơi, nghĩa là trò chơi cũng kết thúc. Messi khóc chỉ bởi vì giấc mơ còn dang dở cho đến ít nhất 1 năm nữa!

    Vũ Quang Toản | 07:35 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...