Mùa trước, khi họ không bị phân tâm bởi cúp châu Âu, Liverpool đã kết thúc cuộc đua với nhóm Big 6 tại Premier League với 20 điểm, gồm 5 trận thắng và 5 trận hòa với Chelsea, Tottenham, Arsenal, Man City và Man United.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong mùa giải này và chuông báo động nên vang lên cho Klopp và các cầu thủ của mình.
Liverpool đã gây thất vọng trước các đối thủ lớn. Cho đến nay, họ chơi 4 trận đấu lớn và chỉ giành chiến thắng một lần duy nhất: đánh bại Arsenal 4-0, nhưng lại hòa Man United 0-0 và thua Man City 0-5, thua Tottenham 1-4. Họ cũng không đánh bại được Watford và Burnley, những đội đang trong top 8 mùa giải này: hòa hai lần.
Vậy tại sao Liverpool chỉ thắng được 1 trong 7 trận đấu quan trọng ở mùa giải này sau khi đã thống trị mùa trước?
Phải chăng các đối thủ đã học được cách hủy bỏ lối chơi tấn công của Juergen Klopp? Câu trả lời có lẽ là “có” và Klopp hiện đang tiến gần đến cách mà Brendan Rodgers thể hiện vào cuối nhiệm kỳ 3 năm của mình vào năm 2015.
Rodgers đã biến Liverpool thành một đội bóng tấn công đáng sợ, nhưng lại quá yếu kém trong phòng thủ. Đến giờ, Klopp cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Liverpool đã ghi rất nhiều bàn thắng nhưng cũng không ít lần phải trả giá cho việc không bảo vệ được thành quả của mình.
Ở mùa giải này, Liverpool chỉ giữ sạch lưới 5/18 trận trên mọi đấu trường. Họ nhận tổng cộng 28 bàn thua, nghĩa là trung bình 1,55 bàn mỗi trận, một tỷ lệ quá cao cho tham vọng cạnh tranh chức vô địch. Cần biết rằng, có tới 9 lần Liverpool bị mất điểm tại Premier League và Champions League do để đối phương ghi bàn.