MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tại sao De Ligt công khai thả thính Man Utd?

    09:23 Thứ sáu 31/05/2019

    BongDa.com.vn Mới đây, thủ quân Ajax Amsterdam đã dùng tài khoản Instagram chính thức của mình bấm nút thích bài đăng của hậu vệ Diogo Dalot.

    Tất nhiên, hai cầu thủ này đều bằng tuổi nhau và có mối quan hệ ở cấp độ trẻ, và việc nhấn nút thích trên các bài đăng với tư cách cá nhân như vậy không phải điều bất ngờ. Nhưng bối cảnh hiện nay dường không cho phép họ làm điều đó, nếu De Ligt không có ý với Man Utd.

    Ở đây, chúng ta có thể đặt ra 2 giả thuyết về động thái lạ của ngôi sao người Hà Lan. Đầu tiên, rõ ràng là anh ta chỉ làm với mục đích bạn bè đơn thuần với Dalot. Và tiếp đến, liệu có phải một "âm mưu" từ Mino Raiola - tay cò khét tiếng người Italia?

    Phóng viên Samuel Luckhust (của tờ M.E.N) từng phân tích mối quan hệ giữa Mino Raiola và Manchester từ năm 2016. Qua đó chỉ rõ ngón nghề của tay đại diện cho Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba hay Mario Balotelli...

    Theo đó, người đàn ông này được cho là sử dụng Instagram"chính chủ" của thân chủ để đưa đẩy với các đội bóng bằng cách like (thích) và theo dõi (follow) hàng loạt. Mục đích thực tế chỉ là đánh lạc hướng và nâng giá trị theo ý muốn.

    Tại sao De Ligt công khai thả thính Man Utd? - Bóng Đá

     De Ligt thả thính Man Utd.

    Ví dụ điển hình cho điều này có lẽ là thương vụ Romelu Lukaku - người tưởng như đã chuyển đến Chelsea vào mùa hè 2017, nhưng cuối cùng chúng ta thấy anh tập luyện vui vẻ ở Mỹ với Pogba trước thềm mùa giải mới.

    Để khẳng định mục đích dẫn đến hành động của De Ligt, chúng ta bây giờ chỉ có thể nói rằng đó là từ mối quan hệ với Dalot. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc rằng anh ta có yêu Man Utd, hoặc bị Mino Raiola chi phối hay không...

    Vũ Quang Toản | 09:00 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...