MỚI NHẤT :
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • "Tại Man Utd, tôi lạc lõng, đánh mất bản thân và niềm vui chơi bóng"

    17:49 Thứ tư 05/06/2019

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng từng không thể khẳng định khả năng nói lời đáy lòng về thời gian tại Old Trafford.

    Gia nhập Manchester United vào năm 2015 với mức phí 25 triệu bảng trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, nhưng hành trình của Memphis Depay đã kết thúc sớm hơn dự định.

    Sau 1 mùa rưỡi không thể tìm chỗ đứng tại Old Trafford, ngòi nổ Hà Lan rời Tây Bắc nước Anh chuyển sang khoác áo Lyon.

    Trong cuốn tự truyện "Heart of a Lion" vừa ra mắt, Depay đã bộc bạch chân thành những gì xảy đến với mình ở nửa đỏ thành Manchester.

    "Tôi đánh mất bản thân tại Manchester." Depay hồi tưởng. "Đó là trung tâm thật sự của vấn đề, phải mất vài năm để tôi nhận ra điều đó."

     Depay ra mắt tự truyện.

    "Trong suốt thời gian ở Manchester, tôi trách tất cả mọi người, từ Van Gaal đến Mourinho và cảm thấy cả thế giới chống lại mình. Thế nhưng tôi không tự trách bản thân, đó không phải cách chuyện vận hành trong cuộc sống.

    Suốt thời gian đó tôi hoàn toàn lạc lõng. Sau buổi tập, tôi trở về nhà và không muốn gặp bất kỳ ai. Đó là giai đoạn rất tồi tệ về mặt tinh thần và còn tệ hơn qua mỗi ngày. 

    Nhìn bên ngoài, tôi sở hữu 1 cuộc sống tốt đẹp: là 1 phần của 1 trong những CLB lớn nhất thế giới, sống trong 1 căn nhà đẹp có bể bơi, cùng người bạn tuyệt vời nhất Gigi (Vitale), lái 1 chiếc Rolls Royce. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không hạnh phúc với cuộc sống của mình.

    Lần đầu tiên trong đời, tôi đánh mất niềm vui chơi bóng. Thứ đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời - bóng đá mang đến cho tôi 1 cảm giá rất buồn. Sự bực tức lớn hơn mỗi ngày và tôi đã không biết cách thay đổi điều đó."

    Depay nói về M.U - Bóng Đá

     Depay từng là trò cưng của Van Gaal trên tuyển Hà Lan nhưng mối quan hệ giữa cả 2 không còn tốt tại Old Trafford.

    Ngôi sao 25 tuổi bày tỏ sự thất vọng với cách ông thầy Louis Van Gaal sử dụng mình: "Rất bực bội khi tôi không đạt đến đẳng cấp thường lệ. Quá trình hòa nhập tốn thời gian hơn những gì tôi nghĩ và tôi sớm gặp vấn đề với lối chơi phòng ngự. Sự tự do trên sân của tôi bị giới hạn, phòng ngự đồng nghĩa bạn giới hạn các phẩm chất chính của tôi.

    Tại PSV, tôi có sự tự do để tìm kiếm các khoảng trống tấn công và làm theo bản năng. Ở United, tôi bị bối rối. Tôi phải tuân theo mệnh lệnh chiến thuật của Van Gaal, nếu không, chắc chắn sẽ mất suất trong đội hình. Van Gaal không thích các cầu thủ không tuân theo chỉ dẫn của ông ấy. 

    Tôi đã biết mình chẳng thể phát huy tối đa khả năng theo cách bám biên trái và chạy lên xuống. 

    Tôi không thể hiểu nổi. Ông ấy mua tôi bởi vì phẩm chất đặc biệt chứng kiến tại PSV và tuyển Hà Lan. Sau đó ông ấy đặt tôi ở nơi chẳng thể chơi theo cách đó nữa. Với tôi đó là điều khó hiểu."

    Phụng Sồ | 16:55 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...