MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Tái đấu Việt Nam: Canh bạc tất tay của người Thái

    21:04 Thứ sáu 23/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cả “Messi Thái” Chanathip và HLV Akira Nishino đều mạnh miệng tuyên bố “phục hận” đội tuyển Việt Nam. Nhưng có vẻ nói rất dễ nhưng làm thì không đơn giản.

    Người Thái đang rất cay cú và muốn thắng Việt Nam nhằm lấy lại những gì đã mất trong gần 2 năm qua. Nhưng liệu Bầy Voi chiến sẽ "phục hận" thành công hay tiếp tục mất luôn những gì đang có? Câu trả lời sẽ có vào ngày 5/9 tới. Thực tế là kể từ ngày HLV Park Hang-seo đến làm việc tại dải đất hình chữ S, đội tuyển Việt Nam 3 lần liên tiếp buộc Thái Lan nhận “trái đắng”. Đáng chú ý là 2 trong số 3 trận thua này diễn ra trên đất Thái.

    Những thất bại cay đắng và toàn diện trước Rồng Vàng buộc người Thái làm quen với sự khiêm tốn. Không khiêm tốn là không được, bởi uy tín của bóng đá nước này đang có chiều hướng đi xuống. Đó là chưa kể các nhà tài trợ không còn mặn mà với Thai-League và đội tuyển quốc gia sau khi Thái Lan đánh mất danh hiệu “King of Asean”.

    Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, “phù thủy” Park Hang-seo xứng danh khắc tinh của bóng đá xứ sở Chùa Vàng khi 2 HLV trưởng U23 và đội tuyển Thái Lan, 1 Giám đốc kỹ thuật đều bị “bay ghế” sau những thất bại trước U23 và đội tuyển Việt Nam. Thầy Park giúp bóng đá dải đất hình chữ S “hóa rồng” và giành chiến tích chấn động khu vực và châu lục khiến bóng đá Thái Lan hoảng hốt và có vẻ đang lạc lối.

     - Bóng Đá

     Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải sẽ đóng vai trò quan trọng trận gặp Thái Lan.

    Bóng đá trẻ Thái Lan thất bại và để lại hình ảnh xấu xí bằng lối đá chặt chém tại giải U15 Đông Nam Á 2019. Điều này là sự lập lại những gì đã diễn ra với Bầy Voi chiến ở King’s Cup hồi tháng 6. Đáng lo hơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang đi theo lối mòn trong cách điều hành, dùng người. Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yordyadthai vừa từ chức sau King’s Cup nhưng được mời quay lại tham gia thành phần ban huấn luyện của ông Akira Nishino.

    FAT đánh canh bạc tất tay khi đặt trọn niềm tin vào HLV Akira Nishino ở trận tái đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Có thể nói “đại chiến” Việt Nam là trận đấu cực kỳ quan trọng của bóng đá Thái Lan. Nguyên nhân là 3 trận thua vừa qua của đội tuyển Thái Lan thì có 2 diễn ra giải đấu giao hữu, trận còn lại thuộc về vòng loại U23 châu Á 2020.

    Nhưng vòng loại World Cup là nơi đội tuyển quốc gia tranh tài. Nên nhớ World Cup mới là thước đo phản ánh chính xác vị thế, đẳng cấp một nền bóng đá. Vì vậy thêm một thất bại trước đại kình địch Việt Nam vào ngày 5/9 tới sẽ chính thức báo hiệu thời kỳ tuột dốc, khủng hoảng của bóng đá xứ sở Chùa Vàng.

     - Bóng Đá

     Nếu không giữ được cái đầu lạnh, đội tuyển Thái Lan sẽ khó "phục thù" Việt Nam.

    Trong cuộc đụng độ tại King’s Cup 2019, ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin dính chấn thương. Nhưng ở vòng loại World Cup 2022, “Messi Thái” đang đạt phong độ cao và khát khao “phục thù” đội tuyển Việt Nam. HLV Akira Ninisho cũng tung luôn bài ngửa khi tuyên bố rằng, ông chỉ cần 10 ngày chuẩn bị, dựa vào bộ ba đá thuê tại J-League gồm Chanathip, Theerathon, Thitiphan là đủ sức “làm gỏi” Việt Nam.

    Thái Lan ở thế buộc phải thắng và gánh chịu áp lực tâm lý khủng khiếp. Sức ép ngày càng đè nặng lên Bầy Voi chiến khi truyền thông nước này vừa chỉ trích quyết định triệu tập 2 tiền đạo trong danh sách 33 cầu thủ của HLV Akira Nishino. Ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo luôn nhập cuộc với tâm thế thoải mái và nguy hiểm khi nằm kèo dưới.

    Gia Minh | 20:25 23/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...