Manchester United vừa giành chiến thắng 2-0 trước Manchester City tại vòng 29 Ngoại hạng Anh. Những người lập công cho Quỷ Đỏ lần lượt là Anthony Martial và Scott McTominay. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer bảo vệ vị trí thứ 5 trên BXH và tiếp tục bám đuổi nhóm có vé dự Champions League.
McTominay là một trong những cầu thủ chơi nổi bật bên phía Man Utd dù anh chỉ được tung vào sân từ phút thứ 78 của trận đấu. Tiền vệ người Scotland đã ghi 1 bàn thắng ở khoảng cách trên dưới 25m và biến thủ Ederson Moraes của Man City thành một gã hề khi có phần chủ quan trong tình huống chuyền bóng trước đó.
Sau trận đấu, tiền vệ sinh năm 1996 cho hay: "Đó là 1 khoảnh khắc ngọt ngào. Tôi đã đọc vị được tình huống thủ thành của Man City và di chuyển nhanh hơn để làm chủ quả bóng. Tuy nhiên, thật ra tôi cũng chỉ có 50% cơ hội khi trước mặt Benjamin Mendy đã áp sát. Và khi bóng nằm trong lưới thì đó là lúc tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Mỗi trận đấu đều hết sức đặc biệt nhưng với những đội bóng lớn như Liverpool hay Arsenal không khi luôn rất sôi động. Ở đó, các CĐV đối thủ vài lần nhắc tên tôi và có những lời không hay. Tôi cũng biết trong đó có cả fan Man City, và đây là bàn thắng tôi khiến họ phải bẻ mặt."
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực