'Sự trả thù của Raphael Varane đưa Pháp vào bán kết'
00:02 Thứ bảy 07/07/2018
Tờ Le Monde ca ngợi sự xuất sắc của trung vệ Pháp Raphael Varane khi anh không chỉ phòng thủ rất tốt mà còn tham gia tấn công hiệu quả.

Chính Varane mang về bàn mở tỷ số sau tình huống đánh đầu hiểm hóc trong chiến thắng 2-0 của Pháp trước Uruguay trong trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2018 diễn ra tối 6/7.

Trong bài phân tích sau trận đấy, nhà báo Remi Dupre của tờ Le Monde viết: "Sự trả thù của Varane đưa Pháp vào bán kết". Cách nói này để chỉ trung vệ 25 tuổi không thể theo kèm hậu vệ Mats Hummels (Đức) ở trận tứ kết World Cup 2014. Đó là trận "Les Blues" để thua Đức 0-1 sau pha đánh đầu thành bàn của Hummels.

 - Bóng Đá

 Varane có trận đấu rất hay giúp tuyển Pháp hạ Uruguay 2-0.

Rồi 2 năm sau, Varane cũng không có mặt trong đội hình Pháp dự Euro 2016 vì chấn thương đùi. Nhưng tới World Cup 2018, trung vệ khoác áo Real Madrid trở thành chốt chặn vững chắc nơi hàng thủ "Les Blues". Gặp Uruguay tại tứ kết World Cup 2018, Varane có 7 pha không chiến thành công.

Ngoài việc hoàn thành tròn nhiệm vụ phòng ngự, Varane còn bù đắp cho những sai sót người đồng hương Samuel Umtiti mắc phải. Sau trận đấu, trang WhoScored chấm hậu vệ người Pháp số điểm 8,4, cao thứ nhì, chỉ sau Antoine Griezmann, tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện châu Âu

Tờ France Football nhìn nhận tuyển Pháp xứng đáng giành chiến thắng và tỷ số trận đấu cũng nói đến logic những gì diễn ra trên sân. Họ nhấn mạnh cột mốc thời gian hơn một thập niên bóng đá Pháp mới lại thăng hoa. Họ viết: "12 năm sau World Cup 2006, tuyển Pháp vào bán kết sau khi hạ Uruguay."

 - Bóng Đá

 Tuyển Pháp đã có chiến thắng xứng đáng.

Dựa vào tỷ lệ kiểm soát bóng sau hai hiệp lên tới 61,2%, tờ L'Equipe không ngần ngại nhận xét tuyển Pháp đã có một trận đấu vượt trội so với Uruguay. Trên trang bìa, nhật báo thể thao uy tín nước Pháp giật tít: "Đội bóng áo lam vào bán kết sau khi kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Uruguay."

Trong khi đó, báo Le Figaro nhấn vào chi tiết Uruguay bước vào trận đấu với sức mạnh suy giảm đáng kể vì mất Edinson Cavani. Ngoài ra, những đường lên bóng tấn công của họ cũng không có sự sắc nét và rất thiếu ý tưởng. Bởi vậy, chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp hoàn toàn xứng đáng.

Kết bài, tờ Le Figaro cho rằng giờ thì bất kỳ người Pháp nào cũng có quyền mơ mộng. Họ viết: "Đã vào tới vòng đấu quy tụ 4 đội mạnh nhất. Mọi giấc mơ lúc này đều có thể thành hiện thực." Tại bán kết, tuyển Pháp sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Brazil và Bỉ, diễn ra lúc 01h00 ngày 7/7.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 23:33 06/07/2018