MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Sự thực dụng đang dần 'chết' ở châu Âu?

    20:06 Thứ bảy 17/02/2018

    BongDa.com.vn Nhìn lại diễn biến tại châu Âu năm nay, có thể thấy rõ những đội bóng đang tạo được dấu ấn đậm nét nhất đều có xu hướng thi đấu tấn công.

    Nhìn lại diễn biến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu trong mùa giải năm nay, có thể thấy rõ những đội bóng đang tạo được dấu ấn đậm nét nhất như Man City, Barcelona, PSG, Bayern,.... đều có xú hướng thi đấu tấn công.

    Vào thời điểm này, các đội bóng đang dẫn đầu tại 5 giải vô địch hàng đầu tại châu Âu (gồm Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1) lần lượt là Man City, Napoli, Barcelona, Bayern và PSG.

    Sự thực dụng đang dần 'chết' ở châu Âu? - Bóng Đá

     Man City đang khiến cả châu Âu phải khiếp sợ với lối chơi tấn công của mình

    Trừ Napoli, 4 đội bóng còn lại đều đã chạm một tay vào chức vô địch ở giải đấu mà mình tham dự. Cụ thể Man City hiện đang hơn đội xếp thứ 2 (Man Utd) tới 16 điểm, trong khi Barcelona cũng đang hơn Atletico Madrid 7 điểm, còn PSG và Bayern lần lượt hơn Monaco - 9 điểm và RB Leipzig - 18 điểm.

    Vậy đâu là điểm chung dẫn đến thành công của các đội bóng này? Có lẽ đó nằm ở triết lý bóng đá. Với những ai đã theo dõi bóng đá trong nhiều năm qua, có lẽ ai cũng biết rằng Man City, Barcelona, Bayern và PSG đều là những CLB luôn trung thành với hướng phát triển đội bóng thông qua lối chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến.

    Thậm chí ngay cả với Napoli, đội bóng đang chiến đấu ở một môi trường đậm chất thực dụng như Serie A cũng đã phải chuyển hướng sang thi đấu phóng khoáng hơn, tấn công nhiều hơn. Chính nhờ sự 'phá cách' ấy đã giúp cho thầy trò HLV Sarri đạt được khá nhiều thành công ngoài sự mong đợi như hiện nay. Với luồng gió mới mà đội bóng miền Nam nước Ý mang đến, Serie A lúc này đã không còn chỉ là câu chuyện riêng của Bà Đầm Già.

    Tuy nhiên câu chuyện về sự thành công và lấn át của bóng đá tấn công không chỉ xuất hiện tại các giải quốc nội ở châu Âu, mà thực tế ngay cả đấu trường Champions League thì các đội bóng chơi 'thực dụng' cũng đang tỏ ra rất lép vế. Lúc này đây tại vòng 1/16, chỉ còn sót lại 3 đội bóng đang tiếp tục 'trung thành' với phong cách chơi đầy toan tính là Man Utd, Chelsea và Juventus.

    Phong cách chiến thuật của Man City

    Trong đó Juventus vừa phải nhận lấy trận hòa 2-2 có phần lép vế trước Tottenham. Còn Man Utd và Chelsea, đây đều là những đội bóng có phong độ tương đối trồi sụt trong mùa giải năm nay. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cả Man Utd lẫn Chelsea đều không phải là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch tại Champions League năm nay.

    Đương nhiên vẫn còn quá sớm để nói rằng sự 'thực dụng' đã chết tại châu Âu. Nhưng với thành công mà những Man City, Napoli, Barcelona, Bayern hay PSG đang có được, thậm chí là cả Liverpool hay Tottenham, có lẽ trong thời gian tới cũng sẽ có thêm nhiều đội bóng học theo và hướng mình đến những phong cách chiến thuật tấn công phóng khoáng hơn.

    Đây là một tin vui với những NHM luôn kỳ vọng được chứng kiến những trận cầu mãn nhãn, tràn ngập nhiều tình huống hãm thành đẹp mắt và đặc biệt là thật nhiều bàn thắng. Đương nhiên bóng đá 'thực dụng' cũng có cái hay của sự 'thực dụng', tuy nhiên đôi lúc vì quá toan tính nên các trận đấu trở nên nhàm chán và... buồn ngủ. Nên nhớ rằng với bóng đá vẫn chỉ là một hình thức giải trí. Đã là giải trí thì cái đẹp vẫn luôn là điều mà NHM mong chờ nhất.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 19:55 17/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...