MỚI NHẤT :
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam khiến người Malaysia chạnh lòng

    16:11 Thứ ba 20/11/2018

    Phóng viên Zulhilmi Zainal của tờ Goal Malaysia viết về nỗi buồn của những "Ultras Malaya" khi sang Việt Nam cổ vũ đội nhà thi đấu trên sân Mỹ Đình ngày 16/11 vừa qua.

    Theo chân đội tuyển Malaysia sang Việt Nam thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018, Zulhilmi Zainal gặp một số CĐV đồng hương lang thang trên các con phố du lịch tại Hà Nội.

    Họ dừng lại trao đổi và anh phóng viên của Goal Malaysia được biết rằng một ngày trước, những CĐV này đã đến sân Mỹ Đình để lấy vé vào xem trận đấu.

    Chỉ có 200 CĐV sang sân khách

    Một trong số họ kể lại câu chuyện: "Có một cậu thanh niên Việt Nam hỏi tôi: 'Anh là fan của Malaysia à? Có khoảng bao nhiêu CĐV Malaysia đến đây?'. Tôi trả lời khoảng 200. Anh biết họ nói lại gì với tôi không? Họ hỏi: 'Sao ít thế?'".

    "Tôi cảm thấy mình như bị chê cười, nhưng vì không muốn về khách sạn nghỉ ngơi, tôi lại tiếp tục lang thang trong khoảng thời gian còn lại trong ngày", CĐV ấy kể lại.

     - Bóng Đá

     Chỉ có khoảng 200 CĐV Malaysia sang sân khách theo dõi trận đấu của đội tuyển. Ảnh: Thuận Thắng.

    Phóng viên Zulhilmi Zainal tiếp tục "gặm nhấm" nỗi buồn này khi chỉ vài giờ trước trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình, tổng biên tập tờ Goal phiên bản Indonesia nhắn tin hỏi anh về số lượng "Ultra Malayas" sang Việt Nam và Campuchia trong chiến thắng 1-0 trước đó vào ngày 08/11.

    Ông đang cố gắng tìm hiểu số vé phân bố cho đội khách để đội bóng nước ông cân đối trong giải đấu này. Khi Zulhilmi trả lời con số ước tính là 200 người, vị tổng biên tập thốt lên: "Chỉ có 200 thôi ư, quá ít."

    Zulhilmi nhắn tin lại rằng con số 200 không phải là số vé đội chủ nhà Việt Nam và Campuchia phân phối cho fan đội khách, mà đó là số lượng thực tế các CĐV Malaysia sang nước bạn theo dõi trận đấu.

    Và điều này đã khiến cho phóng viên Goal Malaysia thừa nhận một thực tế phũ phàng rằng các CĐV ở xứ sở dầu cọ đã chẳng còn mặn mà gì với đội tuyển quốc gia.

    Chán chường khi nhìn sang các nước láng giềng

    Theo thống kê, trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào tối 12/11, có 12.127 CĐV theo dõi chiến thắng 3-1 của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe trước đội tuyển Lào. Đây chính là trận đấu thu hút được số lượng CĐV Malaysia đến sân nhiều nhất trong năm nay.

    Trong khi đó, trận đấu giữa đội chủ nhà Indonesia và Timor Leste ngày 13/11 tại bảng B có 18.000 CĐV đến xem. Trong trận đấu giữa Indonesia và Singapore tại đảo quốc sư tử, một nửa trong số 15.000 người có mặt trên khán đài là CĐV của đội khách Indonesia.

     - Bóng Đá

     Luôn có hàng nghìn CĐV Việt Nam sang sân khách cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Thuận Thắng.

    Nhìn sang Việt Nam, trong trận đấu làm khách trên đất Lào, gần 70% trong tổng số 15.000 khán giả tại Vientiane là người Việt, đến sân vận động để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Ngay cả những CĐV mang danh "Ultra Malayas" - những người đã có mặt diễu hành và hâm nóng bầu không khí trước trận trên các con phố Phnom Penh và Hà Nội - cũng phải thừa nhận rằng họ rất khó thuyết phục được các thành viên khác theo chân đội tuyển để hành quân sang nước bạn.

    Một người giải thích: "Luôn rất dễ dàng để họ tìm được lý do từ chối. Nhiều người trong chúng tôi còn không giữ được bình tĩnh khi nói thẳng rằng họ phải có trách nhiệm dành thời gian đồng hành cùng hội CĐV này."

    "Họ trả lời rằng: 'Đó là bởi vì các bạn có đủ điều kiện, còn chúng tôi không, tại sao lại so sánh với nhau?'. Lời nói đó khiến tôi phát điên. Không phải là chúng tôi rảnh rỗi hơn hay có nhiều tiền hơn, mà chỉ là chúng tôi lên kế hoạch cho mọi việc cụ thể và sớm đặt vé trước cho chuyến đi nên mọi thứ rẻ hơn", CĐV này giải thích.

    Sau hai trận sân khách và một trận sân nhà, đội tuyển Malaysia mới chỉ có 6 điểm, do đó cuộc đối đầu với Myanmar trên sân Bukit Jalil vào ngày 24/11 tới sẽ là màn quyết đấu để tranh tấm vé vào bán kết.

    Zulhilmi Zainal cũng được biết rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang làm mọi cách để kêu gọi các CĐV đến sân nhiều hơn cổ vũ cho đội tuyển. Anh hy vọng rằng thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ kịp thời chấn chỉnh để tiếp tục đi sâu vào vòng trong, đồng thời người hâm mộ nước nhà hãy tìm ra cách để đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển, thay vì tìm một lý do để tiếp tục khước từ.

    Bích Hiền | 15:45 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...