Son Heung Min phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1)
Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu. Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."
"Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi nghĩ rằng Son không thích việc cha của mình làm, thật sự anh không có gì ngoải ngưỡng mộ và tôn trọng ông.
"Ông có phải một huấn luyện viên nghiêm khắc không? Vâng, rất đáng sợ mới đúng." Nhưng dù gì thi ông vẫn là cha của Son, trong văn hóa Hàn Quốc và những quốc gia Châu Á khác, lời của cha mẹ luôn là luật với người con. Son tuân theo và anh tôn trọng việc đó.
"Cha luôn nghĩ về những gì tôi cần để có thể thành công. Ông làm mọi thứ cho tôi và nếu không có ông tôi không chắc hôm nay tôi có thể ngồi trên đây và tâm sự với mọi người. Như mọi cầu thủ khác, tôi cần sự giúp đỡ. Thật may mắn khi gặp được những HLV tuyệt vời tại Châu Âu, tôi cảm thấy mọi thứ đã trải qua thật đáng quý."
Từ tháng 6 năm trước, Son đã trải qua chín tháng vô cùng vất vả. Bắt đầu từ World Cup tại Nga, khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng, dù đã có chiến thắng trước nhà vô địch thế giới năm 2014, Son Heung Min và các đồng đội vẫn nhận phải rất nhiều lời chê bai và tức giận từ người hâm mộ tại quê nhà. Sau trận đấu với Mexico, cầu thủ 27 tuổi khóc nức nở như một đứa trẻ khi Tổng thống Hàn Quốc, Moon Jae-in đến thăm phòng thay đồ của đội.