MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Son Heung-min: 'Sẽ là dối lòng nếu bảo rằng tôi không thấy mệt mỏi'

    18:41 Thứ tư 16/01/2019

    Ngôi sao Son Heung-min người Hàn Quốc thừa nhận cảm thấy mệt mỏi khi hội quân cùng tuyển Hàn Quốc dự Asian Cup 2019 tại UAE vào hôm thứ hai qua.

    "Sẽ là dối lòng nếu bảo rằng tôi không thấy mệt mỏi. Dù sao bản thân đã quen với mật độ thi đấu 3 ngày mỗi trận. Vì vậy, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Tôi đến Asian Cup 2019 để giúp tuyển Hàn Quốc giành chức vô địch," chân sút 26 tuổi nói.

    Son Heung-min trong hơn 1 tháng qua đã góp mặt trong 12 trận khi khoác áo Tottenham Hotspur. Vì vậy, ở hai trận đầu tiên của tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2019, tiền đạo này không góp mặt. Chỉ tới sau trận Spurs thua MU 0-1 cuối tuần rồi, ngôi sao này mới trở lại đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min là ngôi sao sáng chói nhất Asian Cup 2019.

    Theo Sky Sports, Son Heung-min vào hôm 15/1 đã có buổi tập luyện cùng đồng đội ở tuyển Hàn Quốc. Cầu thủ này được cho rằng chỉ thực hiện những bài tập nhẹ. Tâm lý tiền đạo đang thi đấu ở Premier League tỏ ra rất thoải mái, chưa thấy dấu hiệu sự uể oải.

    Trước trận gặp Trung Quốc diễn ra lúc 20h30 ngày 16/1, HLV Paulo Bento của tuyển Hàn Quốc tỏ ra lo ngại về sức khỏe của cậu học trò. Ông sợ rằng Son Heung-min sẽ bị kiệt sức vì phải thi đấu liên tục.

    Do đó, nhiều khả năng ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ không dùng tiền đạo này, bất chấp việc tuyển Hàn Quốc rất cần thiến thắng để kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất.

    "Chúng tôi không muốn mạo hiểm với Son Heung-min. Tuyển Hàn Quốc vẫn còn nhiều lựa chọn khác," HLV Paulo Bento nói.

     - Bóng Đá

     Tuyển Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm với Son Heung-min trong trận đấu với Trung Quốc tới đây.

    Trong khi đó, HLV Marcello Lippi của tuyển Trung Quốc biết rất rõ Son Heung-min là cầu thủ vô cùng nguy hiểm. Dù vậy, tuyển Hàn Quốc theo ông thầy người Italy là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ giỏi. Họ không chỉ có mỗi cây săn bàn 26 tuổi.

    "Chúng tôi phải sẵn sàng đấu với cả đội Hàn Quốc, hơn là chỉ tập trung vào mỗi Son Heung-min," HLV Lippi nói.

    Tin vui cho tuyển Hàn Quốc trước giờ G khi đối thủ Trung Quốc của họ thiệt quân nặng nề. Ngôi sao tấn công Wu Lei do gặp phải chấn thương vai trong chiến thắng 3-0 trước Philippines có thể vắng mặt hôm nay.

     - Bóng Đá

     

    Nguyên Trí | 18:26 16/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...