MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Solskjaer và Rashford: "Đỉnh cao! Sterling, Mahrez và De Bruyne không qua nổi cậu ấy"

    11:13 Chủ nhật 08/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn HLV trưởng và trụ cột Quỷ Đỏ đồng loạt chỉ ra "quái thú bất bại" trong chiến thắng vang dội.

    Sáng nay, mọi sự chú ý đổ dồn về thành Manchester, nơi diễn ra trận derby giữa 2 màu xanh và đỏ. Cả United lẫn City đều bước vào màn thư hùng với phong độ tốt. Nếu như Quỷ Đỏ xuất sắc đánh bại Tottenham Hotspur, thì Citizens cũng hủy diệt Burnley ở vòng trước.

    Với điểm tựa là thành địa Etihad, thầy trò Pep Guardiola được đánh giá cao hơn. Tuy vậy sau 90 phút, Guardiola cùng các học trò lại phải ôm hận. 2 pha lập công của Marcus Rashford và Anthony Martial biến bàn thắng của Nicolas Otamendi thành vô nghĩa.

    Sau trận, Twitter chính thức của United đã thông báo danh tính cầu thủ đội nhà được bầu chọn xuất sắc nhất trận. Không phải 2 cái tên điền tên lên bảng điện tử, mà chính hậu vệ Aaron Wan-Bissaka mới là người được vinh danh.

    Ole Gunnar Solskjaer and Marcus Rashford single out Aaron Wan-Bissaka after defensive masterclass - Bóng Đá

     Wan-Bissaka vô cùng chắc chắn.

    Phát biểu qua MUTV, HLV Ole Gunnar Solskjaer đặc biệt khen ngợi tân binh: "Aaron đối đầu Sterling, Mahrez, rồi De Bruyne và họ không thể vượt qua cậu ấy."

    Cùng quan điểm với ông thầy, chủ nhân bàn mở tỷ số - Rashford ca ngợi người đồng đội: "Các cuộc chiến 1 đấu 1, đặc biệt với các hậu vệ cánh thật không thể tin được. Aaron là đỉnh cao. Mọi người góp sức và làm việc cật lực hết mức có thể. Sau cùng đó là lý do chúng tôi chiến thắng trận đấu."

    Xem tương quan sức mạnh United - City:

    Phụng Sồ | 10:40 08/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...