Trận derby Manchester diễn ra căng thẳng trong hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi. Áp lực dành cho HLV Solskjaer rõ ràng là rất lớn, khi Man Utd thua 4 trong 5 trận gần nhất.
Mọi thứ trở nên khó khăn với Quỷ đỏ khi Bernardo Silva đưa Man City vượt lên dẫn trước 9 phút sau giờ nghỉ. 12 phút sau đó, David de Gea lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng bởi cú sút chân trái đầy uy lực của Leroy Sane.
Trong bàn thắng ấn định tỉ số của Sane, lẽ ra De Gea có thể làm tốt hơn nhiều. Anh không khép góc tốt, và để bóng đi đến chân phải rồi bay vào lưới.
Ống kính phóng viên đã mau chóng ghi lại 2 hình ảnh tương phản. Đó là niềm vui sướng của Pep Guardiola cùng nỗi thất vọng của Ole Gunnar Solskjaer. Nếu Guardiola nhảy lên vì vui sướng, thì Solskjaer tỏ rõ sự chán nản và ngồi cúi đầu nơi băng ghế chỉ đạo.
Nói về 2 bàn thua của United, Gary Neville nhận định: "David de Gea có chút chậm trễ trong bàn thua đầu tiên. Còn bàn thua thứ 2, đó là một sai lầm thực sự tệ hại. De Gea phải làm tốt hơn. Anh ấy đã chơi rất tuyệt vời cùng Man United trong nhiều năm nhưng mùa này, điều đó đã không xảy ra."