MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Solskjaer nói 1 lời, đủ để 'ăn đứt' Pochettino cho chiếc ghế nóng M.U

    07:49 Thứ ba 29/01/2019 | 6

    BongDa.com.vn Ole Gunnar Solskjaer cho thấy vì sao ông xứng đáng trở thành HLV trưởng Manchester United.

    Ole Gunnar Solskjaer đang giúp Man United hồi sinh mạnh mẽ với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận thắng ấn tượng trước Tottenham và Arsenal. Tuy nhiên, BLĐ Quỷ đỏ vẫn đang cân nhắc và chưa quyết định vị trí HLV trưởng của Man United sau mùa giải này.

    Trước đó, Mauricio Pochettino được xem là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng sân Old Trafford. Dù vậy, có vẻ như Solskjaer mới là người phù hợp nhất đối với Man United, không chỉ là một người mang dòng máu Quỷ đỏ mà còn ở cả trong suy nghĩ.

    Solskjaer nói 1 lời, đủ để 'ăn đứt' Pochettino cho vị trí ghế nóng M.U - Bóng Đá

     Solskjaer phản bác Pochettino.

    Cụ thể, Pochettino vừa thừa nhận: "Ở Premier League, điều quan trọng nhất là bạn phải luôn có mặt trong Top 4 và được chơi bóng ở Champions League. Một CLB chăm chăm vào việc đoạt chức vô địch chẳng khác nào bạn chỉ đang xây dựng cái tôi của mình." 

    Ngay lập tức, Solskjaer đã phản bác lại luận điểm này. Solskjaer khẳng định: "Top 4 chưa bao giờ là giấc mơ của chúng tôi. Chúng tôi là Man United, vô địch luôn luôn là mục tiêu duy nhất. Nếu không thể giành được chức vô địch năm nay, chúng tôi sẽ trở lại và chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa."

    Video lối đá của Man United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer:

    Tiểu Lam | 07:40 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...