Solskjaer chỉ trích hàng phòng ngự của Man United khi để Demba Ba ghi bàn
Sử dụng 3 playmaker ở khu trung tuyến
Playmaker là một thuật ngữ dùng để chỉ những cầu thủ kiến tạo lối chơi, và tại Istanbul đêm qua, có đến 3 cầu thủ bên phía Quỷ đỏ đóng vai trò này là Bruno Fernandes, Juan Mata và Donny Van de Beek. Hiển nhiên, trong bóng đá hiện đại chẳng ai dám lấp đầy hàng tiền vệ của mình bằng những playmaker như HLV Ole Gunnar Solskjaer. Thậm chí, ở phần lớn trận đấu đã qua dưới thời HLV Jurgen Klopp, Liverpool còn chẳng có lấy một cầu thủ nào đóng vai trò này trong tuyến giữa.
Thực tế, ý đồ của Solsa khi bố trí đến 3 playmaker là có thể hiểu được, bởi Manchester United phải đối đầu với chiến thuật low-block khó chịu đến từ Istanbul. Song, vấn đề ở đây là Quỷ đỏ thiếu đi "bài vở", họ hoàn toàn không có những phương án hiệu quả để xâm nhập vào vòng cấm đối phương mả chỉ là những đường chuyền qua lại, những pha ban bật vô hại.
Hậu quả thì ai cũng thấy rõ, cả 3 đều không thể tạo ra đột biến, và chẳng có bất kỳ đóng góp nào cho công cuộc phòng ngự. Trái lại, Mata còn mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai của Man United.
Tin dùng Matic
Với 3 tiền vệ tấn công phía trên, Solsa buộc phải chọn ra một "máy quét" có đủ khả năng làm nhiệm vụ dọn dẹp đằng sau họ. Nhưng, chiến lược gia người Na Uy hẳn phải biết rõ khi đội hình dâng lên quá cao, Man Utd sẽ bị tổn thương bởi những miếng đòn phản công từ Istanbul. Mấu chốt để ngăn chặn những tình huống này là tốc độ, thứ mà Matic không có.
Matic là người mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua đầu tiên khi không để mắt đến Demba Ba, và cũng chính anh suýt nữa khiến Quỷ đỏ ôm hận với một tình huống phạm lỗi ngay sát vòng cấm đội nhà. Ngoài ra, ngôi sao người Serbia còn chẳng có lấy bất kỳ một pha đánh chặn nào - nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của một tiền vệ phòng ngự.
Thay Van de Beek
Toàn bộ tiền vệ đóng vai trò tấn công của Man United đã có một ngày thi đấu thất vọng, nhưng không thể phủ nhận rằng Van de Beek là cái tên nổi bật nhất trên sân. Theo Whoscored, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của tài năng người Hà Lan lên đến 93% - cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của cả hai đội. Bên cạnh đó, anh còn tung ra một đường chuyền quyết định (thuận lợi cho đồng đội ghi bàn) - điều mà Bruno Fernandes hay Paul Pogba đã không làm được vào đêm qua.
Sẽ không quá nếu nói rằng Fernandes đã có một ngày thi đấu tệ hại, anh gặp vấn đề trong việc ra quyết định ở những tình huống quan trọng. Tuy nói rằng Mata mắc lỗi ở bàn thua thứ hai, nhưng rõ ràng anh đã bị đường chuyền của Fernandes đặt vào thế khó.
Thực tế, Van de Beek đã phải lùi sâu để nhường lại vị trí "số 10" cho Fernandes, và có lẽ chính tiền vệ người Bồ Đào Nha mới nên bị thay ra để Van de Beek có thể chơi ở vai trò sở trưởng. Ở Ajax, anh luôn là người có khả năng tạo đột biến cao nhất, và đó là những khi De Beek được chơi ngay phía sau tiền đạo.