Mùa hè vừa qua, đội chủ sân Old Trafford bất ngờ chia tay hai ngôi sao tấn công kinh nghiệm là Romelu Lukaku và Alexis Sanchez - những cầu thủ đều cập bến Inter Milan. Tuy vậy, họ không đưa bất cứ tân binh tiền đạo nào vè thay thế mà chỉ đôn Mason Greenwood lên đội một...
Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thực tế đã khẳng định rằng Man vẫn cần bổ sung tiền đạo, và họ có nhiều liên hệ với Erling Braut Haaland, mặc dù thương vụ không thành sự thật. Nhưng bây giờ, chiến lược gia người Na Uy tin tưởng Greenwood sẽ khỏa lấp vị trí mà Lukaku để lại.
Ông chia sẻ với Sky Sports, sau khi chứng kiến cậu học trò liên tục tỏa sáng: "Chúng tôi luôn tin rằng Anthony (Martial) và Marcus (Rashford) sẽ ghi bàn. Rồi thì Mason đã lấp đầy một khoảng trống lớn, anh ấy đã đóng góp cho toàn đội với các bàn thắng. Tôi không lo lắng về các bàn thắng từ những cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo.
Mason hiện có 8 pha lập công cho đến nay, Marcus và Anthony thậm chí sở hữu khá nhiều. Romelu thực sự là một tiền đạo giỏi và anh ấy sẽ luôn ghi bàn nhưng đã đến lúc anh ấy phải ra đi. Chúng tôi đã không tìm đúng [người thay thế] từ bên ngoài câu lạc bộ của mình - bởi vì chúng tôi đã có Mason".
Tiềm năng của cầu thủ sinh năm 2001 quả thực rất đáng để lưu tâm, khi anh đôi khi có những thời điểm sáng hơn cả Rashford hay Martial, mặc dù ít khi được đá chính. Sự lo ngại về hàng tấn công của Man Utd từ đầu mùa bây giờ dường như đã tan biến với bộ ba da màu kể trên.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt