Những tưởng Quỷ đỏ có thể tiếp đà hồi sinh để đánh bại Bournemouth qua đó áp sát top 4, thế nhưng những gì thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer thể hiện rõ ràng là vô cùng kém cỏi.
Hàng công một lần nữa trở thành điểm đen của đội bóng vùng tây bắc nước Anh. Thế nhưng trả lời phỏng vấn sau trận, nhà cầm quân người Na Uy vẫn đặc biệt khen ngợi 3 cái tên:
"Mason Greenwood đã không may trong ngày hôm nay khi đá trúng khung gỗ. Những cơ hội như vậy, thường thì cậu ấy tận dụng thành công nhiều hơn là bỏ lỡ."
"Thế nhưng tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ khá lên."
"Về Marcus Rashford và Anthony Martial, tôi nghĩ cả hai đều làm rất tốt trong khâu hỗ trợ phòng ngự."
"Tuy nhiên trong một trận đấu như vậy, việc có bàn thắng trước là cực kỳ quan trọng và không may là Bournemouth đã làm được điều đó."
Ở một diễn biến khác, các cổ động viên Man United đang cực kỳ không hài lòng khi giới chủ đội bóng vẫn đặt niềm tin vào Jesse Lingard. Và mới đây, đã có hàng loạt lời chỉ trích nhắm vào Jesse Lingard đã xuất hiện trên trang Twitter sau khi kết thúc trận đấu.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: