Không khó khăn để nhận ra đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn rất mong manh mỗi khi phải rời xa tổ ấm. Và ở trận đấu vừa qua trước Sheffield United, Manchester United một lần nữa trình diễn một bộ mặt thất vọng.
Thế nhưng sau trận đấu này, Solskjaer vẫn dành lời khen cho 3 cậu học trò:
"Một pha dứt điểm tuyệt vời từ Brandon. Rồi sau đó, Mason cũng nổ súng. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ ghi bàn là dưới 20, đó là điều chúng tôi tự hào ở trận đấu này."
"Đây là một trải nghiệm tuyệt vời với Mason, Marcus và cả Brandon nữa."
"Trận đấu này, cảm xúc thật lẫn lộn. Chúng tôi không thể vui, chúng tôi đã không chơi tốt trong phần lớn trận đấu nhưng thái độ của các cầu thủ, cái cách mà mọi thứ được xoay chuyển, nó cho thấy chúng tôi có khả năng."
"Chúng tôi phải thắng những trận đấu thế này, và các cầu thủ đã học được nhiều điều từ 70 phút thất vọng đầu tiên."
Ở một diễn biến khác, hành động nở nụ cười sau khi hồi còi kết thúc vang lên đã khiến nhà cầm quân người Na Uy phải nhận mưa gạch đá từ NHM.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: