MỚI NHẤT :
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Solskjaer có hài lòng với chuỗi trận bất bại của Man Utd?

    06:30 Thứ hai 04/02/2019

    BongDa.com.vn Những cảm xúc mà Ole Gunnar Sojskjaer đã mang đến cho CĐV Man Utd là không cần phải bàn cãi.

    Sau khi Manchester United nhận trận thua 1-3 bạc nhược trước kình địch Liverpool, trận thắng giòn giã 5-1 trước Cardiff mà Ole Gunnar Solskjaer mang đến, có thể nói là liều thuốc xốc lại tinh thần không thể tuyệt vời hơn cho người hâm mộ Quỷ đỏ.

    Sau đó họ tiếp tục thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn cho mỗi trận, CĐV M.U tiếp tục hân hoan mừng rỡ, nhưng nhiều người ngoài cuộc - tỉnh táo hơn - đã nhắc nhở rằng đối thủ của họ khi đó đều là những đội bóng nhỏ, chưa thể chứng minh được nhiều điều.

    Sanchez như người vô hình khi các đồng đội ăn mừng bàn thắng - Bóng Đá

     Solskjaer đã phải mất khá nhiều thời gian để lấy được lòng tin từ mọi người.

    Do đó, trận làm khách đến sân của Tottenham được coi là phép thử chính xác nhất, để xem Manchester United đã thực sự hồi sinh thật hay chưa. Họ lại thắng với một tỷ số tối thiểu. Nhưng nếu theo dõi trận đấu bằng con mắt lý tính, hẳn khán giả sẽ nhớ nhiều hơn đến hiệp 2, nơi Tottenham dồn dập bắn phá khung thành David de Gea, nếu không phải do thủ môn này thi đấu quá xuất sắc, kết quả có lẽ sẽ không phải là 1-0 nghiêng về phía đội khách.

    Hồi giữa tuần, Quỷ đỏ đã bỏ lỡ cơ hội leo lên cao hơn trên BXH khi chỉ có thể thủ hòa trước một Burnley ở nhóm chót Premier League. Mới đây, họ lại chật vật mới có thể giành trọn 3 điểm trước Leicester City.

    Tất cả những tổng hợp trên không hoàn toàn đến từ góc nhìn chủ quan tiêu cực của người viết, mà chính HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng thừa nhận đội bóng của ông mới chỉ có chiến thắng chứ chưa thể hoàn toàn hài lòng về lối chơi, nhất là ở trận với Leicester vừa rồi.

    Sanchez như người vô hình khi các đồng đội ăn mừng bàn thắng - Bóng Đá

     Dù khá chật vật, Quỷ đỏ cũng đã giành trọn 3 điểm trước Leicester.

    "Chúng tôi đã chơi không thực sự tốt và có thể đã phải nhận rủi ro ở hiệp hai nếu không phòng ngự tốt. Eric [Bailly] và Victor [Lindelof] đã chơi xuất sắc, cả David de Gea nữa. Chúng tôi đã cống hiến tất cả trên sân cỏ. Có những người đã bị bầm tím nhưng tất cả đều muốn chiến đấu cho 3 điểm."

    "Việc giữ sạch lưới là nền móng để chúng tôi xây dựng lối chơi, điều đó cũng mang đến cho các cầu thủ sự tự tin. Nhưng mọi người không hài lòng 100% với màn thể hiện ngày hôm nay, bởi chúng tôi biết chúng tôi có thể làm tốt hơn."

    "Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu tốt. Marcus đã có một cơ hội tuyệt vời từ đường chuyền của Pogba và dứt điểm hoàn hảo, chính khởi đầu đó đã mang lại chiến thắng cuối cùng."

    Nhưng dù có ra sao đi nữa cũng không thể bỏ qua những con số cụ thể, Manchester United đã giành đến 22/24 điểm kể từ khi Solskjaer đến làm việc tại đây. Với trận thắng trước Bầy cáo, họ chính thức có lần đầu tiên trong mùa giải lọt vào top 5, ngoài vòng đấu đầu tiên được đá sớm.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 02:20 04/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...