MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Solskjaer chỉ ra nhân tố giúp Wolves lột xác, không phải Ruben Neves

    17:30 Thứ ba 20/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd đã chấp nhận chia điểm với Wolves sau màn trình diễn đáng thất vọng ở sân Molineux.

    Sau thắng lợi 4-0 trước Chelsea trong ngày khai màn Premier League, người hâm mộ Quỷ đỏ có lí do để hướng đến một trận thắng tưng bừng nữa ở vòng 2, dù Bầy sói không phải là đối thủ dễ chơi.

    Why Manchester United did not make a substitution sooner vs Wolves - Bóng Đá

     Man Utd gây thất vọng khi để hòa trước Wolves.

    Man Utd đã có khởi đầu suôn sẻ ở Molineux với bàn thắng sớm của Anthony Martial. Nhưng sau giờ nghỉ, họ bỗng chơi tệ đi. Và Wolves có bàn gỡ hòa do công của Ruben Neves với cú sút tuyệt đẹp phút 55. Dù các học trò của Ole Gunnar Solskjaer nỗ lực hơn sau đó, nhưng họ vẫn thi đấu khá bế tắc, ngoài cơ hội ghi bàn mười mươi trên chấm 11m bị Paul Pogba bỏ lỡ.

    HLV Nuno Espirito Santo cho thấy sự lọc lõi của mình tung một cầu thủ rất mạnh trong tranh chấp và đi bóng là Adama Traore vào ngay từ đầu hiệp 2. Traore năm nay 23 tuổi, là cựu cầu thủ Barcelona. Anh được xem là quân bài dự bị chiến lược của Wolves mùa trước, dù được Bầy sói mua về với số tiền kỉ lục của CLB khi đó. Tốc độ của Traore rất tuyệt vời, các pha đi bóng của anh gần như không thể ngăn chặn.

    Solskjaer chỉ ra nhân tố giúp Wolves lột xác, không phải Ruben Neves - Bóng Đá

     Adama Traore là quân bài dự bị chiến lược của Wolves.

    Ở trận hòa 1-1 này, có khá nhiều cầu thủ Man Utd thi đấu khá tệ, như Luke Shaw, Jesse Lingard, Scott McTominay. HLV Solskjaer bị chỉ trích là đọc trận đấu kém và bảo thủ khi mãi đến phút 81, ông mới cho Mata vào sân thay cho Lingard. Đến phút 89, Mason Greenwood và Andreas Pereira mới được trao cơ hội, khi vào sân thay Marcus Rashford và Daniel James. Tuy nhiên, vị chiến lược gia trẻ tuổi người Na Uy vẫn kiên định với quyết định của mình, dù rằng ông nhận ra sự có mặt của Adama Traore đã giúp Wolves tạo ra sự khác biệt.

    HLV Solskjaer cho biết: "Tôi cảm thấy chúng tôi đã vật lộn trong 15 phút đầu tiên của hiệp hai. Chúng tôi đã bị cuốn vào lối chơi của Wolves và họ xứng đáng có được bàn thắng, Traore là một phần của điều đó.

    Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải mất 5 phút để bắt kịp nhịp độ trận đấu. Tôi không nghĩ rằng việc thay đổi người là cần thiết. Sau tất cả, chúng tôi có thể giành chiến thắng với quả phạt đền. Dù sao, Traore đã có tác động mạnh mẽ khi vào sân.

    Chúng tôi đã kiểm soát bóng hoàn toàn, chúng tôi có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Sang hiệp hai, chúng tôi biết họ sẽ ra sân với quyết tâm cao độ và sự đồng lòng. Họ có lẽ đã có được bàn thắng mà họ xứng đáng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát một lần nữa sau bàn thua và có thể đã giành chiến thắng.

    Hiệp 1, chúng tôi đã có màn trình diễn thuần thục. Sang hiệp 1, chúng tôi có một chút cẩu thả. Chúng tôi vẫn đang cải thiện bản thân. Chúng tôi là một tập thể trẻ trung, vẫn đang học hỏi, và chúng tôi đã học được nhiều thứ trên sân vào hôm nay.

    Chúng tôi đã được hưởng quả penalty, mà thông thường sẽ giúp chúng tôi có thêm 2 điểm. Tuy nhiên, các thủ môn đôi khi vẫn có được một pha cứu thua xuất sắc"

    Solskjaer muốn Pogba trở lại với phong độ cao nhất:

    Minh Tuấn | 17:05 20/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...