MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Solskjaer biết sai vẫn làm, đừng hỏi tại sao Man Utd thảm bại

    20:33 Thứ tư 08/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đã đưa ra một số quyết định không hợp lí vào đêm qua.

    Thất bại bẽ bàng

    Trong lịch sử các trận derby kể từ khi Manchester City thăng hạng vào mùa giải 2002/03, cuộc đối đầu vừa qua là lần đầu tiên Manchester United để lọt lưới đến 3 bàn trên sân nhà ngay trong hiệp một.

    Ắt hẳn nhiều người vẫn còn nhớ chiến thắng 6-1 của Man City tại Old Trafford vào năm 2011, nhưng khi đó, Quỷ đỏ chỉ thất thủ trong hiệp hai vì thi đấu thiếu người. Còn đêm qua, với 11 cầu thủ trên sân, họ vẫn để người hàng xóm thoải mái tung hoành trên Nhà hát của những giấc mơ.

    Solskjaer biết sai vẫn làm, đừng hỏi tại sao Man Utd thảm bại - Bóng Đá

     Man United thua toàn diện.

    Có thể nói, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer thi đấu như thể một đội bóng tầm trung trong hiệp đấu đầu tiên.

    Cả ba tuyến đều gặp vấn đề, đặc biệt là tuyến giữa và hàng tiền vệ. Những pha xử lí lóng ngóng, mất bình tĩnh và không dứt khoác đã trực tiếp tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công bên phía Man City mặc sức "hành hạ" khung thành của David De Gea. Đối với hàng công, dấu ấn duy nhất mà Quỷ đỏ để lại chỉ là những quả tạt vô hại từ cả hai cánh.

    Dù phần nào lấy lại thế trận trong hiệp đấu tiếp theo và có được bàn gỡ của Marcus Rashford, nhưng cách biệt 3 bàn trước đó là quá đủ để HLV Pep Guardiola cùng các học trò ra về với một chiến thắng.

    Solskjaer biết sai vẫn làm, đừng hỏi tại sao Man Utd thảm bại - Bóng Đá

     Cái nhìn bất lực của Sir Alex.

    CĐV của Man United cũng chẳng buồn xem tiếp màn trình diễn của đội bóng trong hiệp hai, bởi hàng loạt chiếc ghế đã bị bỏ trống ngay sau giờ nghỉ. Trên khán đài, còn có sự hiện diện của những cá nhân mang tình yêu bất diệt với Quỷ đỏ như Sir Alex Ferguson hay Wayne Rooney, và chắc hẳn cảm giác của họ cũng chẳng khác người hâm mộ là bao.

    Solskjaer biết sai nhưng vẫn làm

    Trước trận đấu, nhìn vào đội hình ra sân của Man United, chắc hẳn không ít người đã dự đoán được một thất bại dành cho Quỷ đỏ.

    Đối đầu Man City với những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới, việc sử dụng Phil Jones là bất đắc dĩ khi Harry Maguire gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng Solsa nghĩ gì trong đầu khi bố trí cặp tiền vệ trung tâm là Andreas Pereira và Fred?

    Solskjaer biết sai vẫn làm, đừng hỏi tại sao Man Utd thảm bại - Bóng Đá

    Solsa lại để Pereira lùi sâu. 

    Hai lần duy nhất ra sân với bộ đôi tiền vệ trên trong mùa này, Quỷ đỏ đã phải rất chật vật mới giành được 1 điểm trước Aston Villa và Southampton, còn De Gea thì phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 5 lần. Đẳng cấp của hàng công Man City nếu so với hai đội bóng trên rõ ràng là "một trời một vực", và Solsa vẫn quyết định "lấy trứng chọi đá".

    Trái với vị trí trung vệ, trong tay chiến lược gia người Na Uy còn hàng loạt tiền vệ trung tâm có khả năng phòng ngự tốt hơn Pereira rất nhiều, điển hình như Nemanja Matic, James Garner hay Dylan Levitt. Song, Solsa vẫn chọn Pereira, kết quả thì ai cũng đã thấy.

    Một quyết định sai lầm nữa đến từ Solsa, mang tên Jesse Lingard. Không chỉ vào đêm qua, Lingard còn là cầu thủ chơi tệ hại nhất của Man United thời gian gần đây, và tiền vệ người Anh tiếp tục được ông thầy của mình tin tưởng. Chẳng biết Solsa muốn Lingard cống hiến điều gì cho Quỷ đỏ, khi anh đã bắt tay với siêu cò Mino Raiola.

    Solskjaer biết sai vẫn làm, đừng hỏi tại sao Man Utd thảm bại - Bóng Đá

     Có vẻ như trái tim của Lingard không còn đặt ở Old Trafford.

    Rõ ràng, bước ngoặt của cuộc đối đầu đêm qua là khi Matic vào sân để thay thế Lingard. Thực tế thì Solsa đã có thể làm điều này từ trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng không, có vẻ như ông không thích làm những điều đúng đắn.

    Solsa nói về Pogba:

    Huỳnh Phong | 20:03 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...