Trong đó, thủ quân Dylan Levitt là gây ấn tượng hơn cả, trong bối cảnh Ole Gunnar Solskjaer đang có quá ít sự lựa chọn ở hàng tiền vệ.
Đêm nay, Man Utd sẽ có trận đấu tại Bramall Lane mà không có sự phục vụ Paul Pogba, Scott McTominay và Nemanja Matic. Chấn thương càng chỉ rõ sự thiếu chiều sâu nơi đội hình Quỷ đỏ.
Man Utd vẫn may mắn khi Fred đã thi đấu tiến bộ hơn nhiều. Không chỉ vậy, ở đội trẻ Quỷ đỏ vẫn có một số cái tên đầy tiềm năng, như James Garner, hay Dylan Levitt.
Vào tối thứ Sáu, sau khi Solskjaer thừa nhận mình phải có kế hoạch dự phòng để giúp đội bóng vượt qua cơn bão chấn thường, thì Levitt - người đã được HLV xứ Wales, Ryan Giggs gọi lên tuyển - đã có màn trình diễn như mơ để giúp đội U23 Man Utd giành thắng lợi hủy diệt.
Solskjaer, Mike Phelan, Kieran McKenna và huấn luyện viên thủ môn Richard Hartis đều có mặt ở khán đài VIP, để xem trận đấu ở giải hạng 2 Premier League 2. Levitt với những gì đã thể hiện sẽ cho họ tất cả mọi thứ để hướng về trận đấu vào thứ Năm tới, với Astana.
Cầu thủ 19 tuổi này cho thấy khả năng điều tiết trận đấu tài năng. Anh phân phối bóng tốt qua những đường chuyền ngắn, chuyền dài sắc sảo. Trong bàn thắng mở tỉ số của Largie Ramazani, pha kiến tạo của Levitt quá hoàn hảo, bởi nó loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội khách. Đường chuyền dài đó của Levitt khiến anh được so sánh với 2 chân chuyền Paul Scholes và Paul Pogba từ những người hâm mộ trên phương tiện truyền thông xã hội, dù có hơi sớm.
Solskjaer luôn muốn bảo vệ những 'viên ngọc thô' của câu lạc bộ và cảnh giác khi nói đến việc đẩy một tài năng nào đó quá sớm lên đội một. Do đó, khả năng Levitt góp mặt ở Premier League là khá ít ỏi, bất chấp vấn đề ở hàng tiền vệ của United. Nhưng trận đấu với Astana ở Europa League là cơ hội không thể tốt hơn để Levitt có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và chứng tỏ mình.
Levitt đã ở United từ năm 8 tuổi và hứa hẹn sẽ có bước đột phá vào đội một trong thời gian ngắn. Man Utd cũng cho thấy niềm tin của mình vào ngôi sao trẻ này khi thuyết phục anh ở lại Old Trafford cho đến tháng 6 năm 2022 và Quỷ đỏ có quyền lựa chọn gia hạn thêm một năm nữa.
HLV Solskjaer tự tin dù không có Paul Pogba: