Trước khi trận đấu giữa AZ Alkamaar và Man Utd diễn ra, đội khách đã không thể có sự phục vụ của Anthony Martial, Luke Shaw và Paul Pogba. Tuy vậy, khi bóng lăn ở Hà Lan được hơn một giờ đồng hồ, Jesse Lingard cũng buộc phải rời đi vì chấn thương gân kheo, mặc dù anh chỉ mới xuất hiện hơn 10 phút.
Sau trận, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã tiết lộ tình hình của cậu học trò và đây không hẳn là tin tức vui vẻ cho người hâm mộ Quỷ đỏ. Ông nói (theo trang chủ MU): "Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy đau gân kheo một chút, nó không tệ nhưng cậu ấy có thể trở lại khi United thi đấu với Liverpool".
Như vậy, theo xác nhận ban đầu từ chiến lược gia người Na Uy, cầu thủ sinh năm 1992 gần như sẽ không ra sân vào cuối tuần này, khi Man Utd phải làm khách trước Newcastle United đang rất khát điểm. Đội bóng của cựu đội trưởng Quỷ đỏ Steve Bruce hiện xếp áp chót với vỏn vẹn 5 điểm sau 7 vòng.
Pogba được thông báo sẽ vắng mặt dài hạn, Martial cũng chỉ trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, trong khi Shaw vẫn mông lung về việc tái xuất thực sự. Vì lẽ đó, việc mất thêm Lingard chắc chắn đang là cơn đau đầu cho Solskjaer, người đang bị phản đối mạnh mẽ sau trận hòa tai hại với AZ Alkamaar.
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka: