MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Solo đỉnh cao, Mahrez khiến Chelsea 'ôm hận' tại Etihad

    02:34 Chủ nhật 24/11/2019 | 8

    BongDa.com.vn Mặc dù để thủng lưới trước, tuy nhiên các nhà ĐKVĐ vẫn biết cách để giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

    Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, De Bruyne có tình huống xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm chéo góc, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc. 10 phút sau, Chelsea đáp trả bằng cú đá của Tomori, rất may cho Man City là bóng đi không trúng khung thành.

     - Bóng Đá

     Trận đấu hấp dẫn từ những phút đầu.

    Đến phút 21, đội khách đã có bàn mở tỷ số. N’Golo Kante thoát xuống nhận đường chuyền của Kovacic. Mặc dù bị Benjamin Mendy theo rất sát nhưng tiền vệ người Pháp vẫn tung ra được pha dứt điểm, hạ gục thủ thành Ederson, đưa bóng từ từ đi vào lưới.

    Phút 29, Man City có bàn gỡ sau một pha phản công chớp nhoáng. De Bruyne xử lý khéo léo trước vòng cấm và tung ra cú đá bằng chân trái, bóng đã đập chân một cầu thủ Chelsea đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Kepa.

    Đội chủ nhà chơi cực kỳ hưng phấn ở quãng thời gian tiếp theo, và họ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 36. Nhận bóng bên phía cánh phải, Riyad Mahrez đi bóng vượt qua 2 cái bóng áo xanh trước khi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, thủ thành Kepa mắc sai lầm khi phát bóng lỗi đưa bóng đến chân của Sergio Aguero. Rất may cho The Blues là xà ngang đã cứu thua cho họ.

     - Bóng Đá

    Mahrez có ngày thi đấu thăng hoa. 

    Ngay đầu hiệp hai, lại là Mahrez uy hiếp khung thành của Chelsea bằng pha đi bóng và dứt điểm chân trái kỹ thuật sở trường, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc. Đội khách dù muốn vùng lên để tìm bàn gỡ nhưng họ không thể kiểm soát thế trận như mong muốn.

    Thậm chí Man City mới là đội tạo ra được cơ hội rõ rệt hơn. Phút 65, Aguero có cú treo bóng thuận lợi trong vòng cấm, Sterling là người dứt điểm nhưng Azpilicueta kịp thời ngăn cản. Cú đá bồi của Mahrez sau đó rất uy lực nhưng Kepa đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua.

    HLV Lampard thực hiện một số sự thay đổi trên hàng công, tuy nhiên lối chơi của Chelsea không có dấu hiệu khởi sắc hơn. Phút 80, Willian có cơ hội tung ra cú volley rất chất lượng bên ngoài vòng cấm, đáng tiếc bóng bay vọt xà. 5 phút sau, Ederson mắc lỗi khi cú phát bóng của thủ thành này dội trúng người Batshuayi, rất may là bóng đi ra ngoài. Đến phút 90+3, Sterling đưa bóng vào lưới của Kepa, tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, bàn thắng đã không được công nhận. Mặc dù vậy tỷ số 2-1 là quá đủ để Man City giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

    Chung cuộc: Man City 2-1 Chelsea

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 02:36 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...