Trong khuôn khổ Vòng 37 Premier League, Liverpool có chuyến làm khách đầy khó khăn tại St James' Park trước chủ nhà Newcastle. Phút 13, Virgil Van Dijk chạy chỗ khôn ngoan và đánh đầu mở tỷ số cho đội khách. Liverpool còn có thêm 1 bàn thắng khác do công Mohamed Salah nhưng lần lượt bị Newcastle 2 lần san bằng cách biệt. Đến phút 66, HLV Jurgen Klopp quyết định rút Georginio Wijnaldum ra nghỉ và tung vào sân Xherdan Shaqiri. Đến phút 85, The Kop được hưởng 1 quả đá phạt bên hành lang phải. Van Dijk ở trong vòng cấm Newcastle liên tiếp ra dấu cho đồng đội. Hậu vệ Hà Lan muốn có sự thay đổi người đá phạt. Khá bất ngờ khi Van Dijk muốn Shaqiri thay thế Trent Alexander-Arnold, người đã có 2 pha kiến tạo trong trận bao gồm cả đường dọn cỗ để chính anh mở tỷ số. Nhận thấy tín hiệu từ đồng đội, Shaqiri tiến đến chấm đá phạt trao đổi với Alexander-Arnold. Tuyển thủ Anh nhận ra và nhanh chóng nhường nhiệm vụ lại cho tiền vệ Thụy Sĩ. Sau cùng Van Dijk đã đúng. Cú sút phạt bằng chân trái của Shaqiri, thay vì chân phải như Alexander-Arnold, đưa bóng tìm đến đúng vị trí của Divock Origi. Tiền đạo người Bỉ bật cao dũng mãnh đánh đầu thành bàn, ấn định thắng lợi 3-2. 3 điểm có được nhọc nhằn giúp The Kop tiếp tục thắp sáng hy vọng lần đầu đăng quang Premier League. Liverpool tạm vượt mặt Manchester City chiếm giữ ngôi đấu, trước khi đối thủ cạnh tranh chạm trán Leicester sau đây 2 ngày. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 09:45 05/05/2019