MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • SỐC! Từ chối gia hạn, Sir Alex gọi 'kẻ trốn chạy' vào văn phòng nói 2 câu chấn động

    10:46 Chủ nhật 27/10/2019 | 8

    BongDa.com.vn "Sir Alex đề nghị hợp đồng mới và tôi lại từ chối" - người cũ Quỷ Đỏ tiết lộ.

    Cách đây ít lâu, Manchester United đã gia hạn hợp đồng thành công với thủ thành David De Gea. Để có thể thuyết phục thủ thành Tây Ban Nha đặt bút ký vào giao kèo mới, BLĐ Quỷ Đỏ quyết định trao mức đãi ngộ 375.000 bảng/tuần, biến số 1 thành cái tên hưởng lương cao nhất ở Old Trafford.

    De Gea gia nhập United vào mùa hè năm 2011. Được Sir Alex Ferguson mang về như sự kế thừa trong khung gỗ cho Edwin Van der Sar, nhưng thời điểm ấy, anh cũng gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá Anh. De Gea phải trải qua cuộc cạnh tranh vị trí với Anders Lindegaard, trước khi khẳng định tài năng và hoàn toàn chiếm suất bắt chính.

    Tom Heaton reveals Fergie rage when he left United - Bóng Đá

     Người cũ Quỷ Đỏ.

    Đáng chú ý khi Van der Sar giải nghệ, Sir Alex chưa chắc đã chọn De Gea hay Lindegaard, nếu ông vẫn còn Tom Heaton. Là thủ môn triển vọng của lò đào tạo trẻ CLB, nhưng Heaton quyết định từ chối gia hạn hợp đồng và rời Old Trafford vào năm 2010, để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên ở Cardiff.

    Mới đây, thủ môn hiện tại của Aston Villa đã hồi tưởng câu chuyện quá khứ qua Daily Star: "Đó là khoảnh khắc thú vị. Tôi hiểu quan điểm của Sir Alex. Tôi đã ở đó từ khi là 1 cậu bé, ông ấy đề nghị hợp đồng mới và tôi lại từ chối."

    "Sir Alex không hoàn toàn hài lòng! Tôi hiểu rõ vì họ đã đầu tư rất nhiều thời gian cho tôi. Thế nhưng tôi biết điều đúng đắn với mình, đó là rủi ro mà tôi chấp nhận. Tôi rời khỏi văn phòng của Sir Alex và biết mình đã quyết định đúng.

    2 hay 3 tuần sau đó, ông ấy gọi tôi trở lại văn phòng và nói: 'Tôi sẽ luôn ở đây vì cậu, bất cứ khi nào cậu cần tôi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu'. Hành động đó rất ý nghĩa với tôi."

    Xem De Gea luyện tập:

    Phụng Sồ | 10:00 27/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...