Phong độ của Manchester United kể từ đầu mùa giải cho đến nay có thể miêu tả gói gọn trong 4 từ "hết sức thất thường".
Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã để thua 3 trận tại Premier League trước Brighton (2-3), Tottenham (0-3) và West Ham (1-3).
Quỷ đỏ cũng vừa bị loại khỏi Cúp Liên Đoàn bởi đội bóng "cửa dưới" Derby County (thua sau loạt sút luân lưu 11m) và tại Champione League, dù đang có thành tích bất bại nhưng màn trình diễn của Man Utd vẫn khiến người hâm mộ thấp thỏm, lo âu.
Không dừng lại ở đó, việc một loạt trụ cột hoặc lên tiếng, hoặc tỏ thái độ bất mãn với Jose Mourinho như Paul Pogba, Anthony Martial, Alexis Sanchez hay Eric Bailly càng khiến tình hình ở "Nhà hát những giấc mơ" càng thêm hỗn loạn.
Mới đây, truyền thông Anh lại "đổ thêm dầu vào lửa" khi tờ The Sun tiết lộ, đến gương mặt trụ cột tại Old Trafford, David De Gea cũng thể hiện thái độ chán chường và không còn tin tưởng vào triều đại của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha ở Man United.
Trước mắt, Jose Mourinho sẽ cần phải tìm cách giành chiến thắng trước Newcastle vào thứ 7 này nhằm giúp Quỷ đỏ giải tỏa áp lực và trút bỏ bớt đi phần nào, cảm giác mất niềm tin đang tồn tại ở "Nhà hát những giấc mơ".